1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Không biết mần seo cái thứ bần.
    Giành ăn lừa dối trốn trong sân
    Cứ lấy nó ra mà xử đẹp
    Ắc hết gân!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Công nhựn già dữ quá đó nha
    Cắt gân chắc là đau chít cha
    Tui đề nghị già cắt rồi nhớ
    Mát xa
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi mới tới chỗ voi
    Làm gì mà bà cứ giục rối?
    Hay là Răng Nhọn,nên chỉ thích
    Ăn xổi?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 2 : Phúc Loan lộng hành,hại trung thần
    Võ Vương về kinh,bệnh nặng thêm
    Thích khách cướp ngựa,uất thập phần
    Trước khi nhắm mắt,dặn Loan lập
    Phúc Luân.
    (Sinh thời,Võ Vương lập Thế tử
    Là Nguyễn Phúc Hiệu,nối ngôi vương
    Hiệu bệnh,mất sớm,con là : Nguyễn
    Phúc Dương.
    Theo lệ,Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương
    Sẽ được thay cha nối ngôi vương
    Nhưng khi ấy Dương mới 9 tuổi
    Khó đảm đương.)
    Chúa mất,Phúc Loan bèn trở mặt
    Không nhắc gì tới Nguyễn Phúc Luân
    Thiết triều - dùng di chiếu giả,lập
    Phúc Thuần.
    Chiếu vừa đọc xong,Nguyễn Phúc Luân
    Liền bước ngay ra hạch sách Loan :
    "Phụ Vương thường nói,ta kế vị
    Sao lại Thuần?
    Nói Hoàng tôn Dương còn nhỏ tuổi
    Mà lại lập Thuần - mới 12
    Thử xem cái di chiếu giả ấy
    Gạt được ai?"
    Trương Phúc Loan giơ gươm lệnh lên :
    "Đây là gươm lệnh của Tiên Vương
    Thấy gươm như thấy Chúa,Hoàng tử
    chớ phạm thượng"
    Ngyuễn Phúc Luân đùng đùng nổi giận :
    "Ngươi có gươm lệnh,làm gì ta?
    Trước mặt trăm quan,há sợ tờ
    Chiếu giả?"
    Luân chưa dứt lời,Loan thét chém
    Thái uý Trương Văn Hạnh bèn can :
    "Tiên vương nằm xuống chưa yên chuyện,
    chớ chém càn"
    Lúc đó,Ngô Mãnh mới bước ra:
    "Tiên Vương,hàng ngày tôi hộ giá
    Vậy xin được xem di bút thật
    hay giả?"
    Loan thấy Ngô Mãnh đang đeo gươm
    Bèn trỏ mặt Mãnh mà quát rằng :
    Thiết triều trong cung,mà mang kiếm
    Ý gì chăng?"
    Mãnh đáp :" Lúc Tiên Vương tại thế
    Tôi làm chỉ huy quân Cấm vệ
    Vương cho mang gươm khắp mọi nơi
    bất kể"
    Loan cầm gươm lệnh,giơ lên quát :
    "Chuyện ngươi nói,là chuyện ngày xưa
    Gươm ngưoi,giờ đối địch gươm lệnh
    của Chúa?"
    Quát xong,thét võ sĩ trói Mãnh
    Thái uý Trương Văn Hạnh lại can:
    "Mãnh chỉ muốn xem di bút Chúa
    đường hoàng
    Quốc Phó đã chẳng cho y xem
    Lại đòi giết Mãnh,vì đeo gươm
    Sợ rằng thiên hạ dị nghị : có
    Mờ ám"
    Loan đáp : "Có gì là mờ ám?
    Mãnh xưa theo phò Chúa vào Nam
    Để mất ngựa quý,Chúa buồn giận,
    Chúa băng
    Nay lại đeo gươm vào thiết triều
    Hai tội ấy chẳng đáng chém sao?
    Nay ngươi lại đứng ra ngăn cản
    Chắc đồng mưu?"
    Nói xong,truyền đem giam Văn Hạnh
    Sai võ sĩ đem chém Ngô Mãnh
    Bỗng có người xông vào đánh dạt
    lính canh.
    Ra là tuỳ tướng Phan Văn Long
    Xưa nay theo Mãnh khắp chiến trường
    Thấy Mãnh bị hại,liều mình cứu
    chủ tướng.
    Long nhờ Mãnh nuôi con : Văn Lân
    Đẩy Mãnh chạy trước,mình chặn quân
    Thương thay người tuỳ tướng vì nghĩa
    Quên thân.
    Mãnh mang cháu nội : Ngô Văn Sở
    Cùng con Long là Phan Văn Lân
    Kịp chạy thoát ra cổng Nam thành
    Phú Xuân.
    Toàn gia quyến Mãnh,Loan giết sạch
    Còn Phan Văn Long cũng chết thảm
    Ba ông cháu Mãnh mải miết chạy
    Vào Nam.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu lúc này đang chùn bước
    Chờ xem lịch sử của bác Bô
    Coi bộ càng ngày pho Việt Sử
    Nặng đô!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Boy đi mần lại
    Mới thấy nghỉ nhiều là quá dại!
    Công việc cả đống, toàn thân em
    Bất toại...
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Tây Sơn thật thảm sầu
    Người thì đứt cổ, kẻ rơi đầu
    Nhưng thiệt tình chờ hoài hổng thấy
    Voi đâu.
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mất ngựa thôi mà Chúa quá buồn
    Bỏ ăn, bỏ ngủ, Chúa... đai luôn
    Ân hận vì tui mà Chúa chết
    Nước mắt tuôn.
    Biết vậy chẳng mượn ngựa làm gì
    Muợn rồi, đem trả thấy... kỳ kỳ
    Cơn thèm nổi lên, mần thịt nó
    Nấu mì.
    Nhưng mà, thưa Chúa, thịt quá ngon
    Xin Chúa thương, xá tội cho con
    Lần sau Chúa có con gì khác
    Nhớ phôn. (0909 15 25 3... đứa!)
    Chạy... không ông Tủn ổng chửi!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong Sở Thú cũng có con voi
    Nếu rảnh chị vào đó mà coi
    Cho ăn khúc mía là nó nhảy
    Loi choi.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết sỹ đang mỏi gối chồn chân
    Tạm ngưng nghiên bút lo lấy thân
    Cho nên Yết vườn đang chậm rãi
    Tăng tầng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này