1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm luôn cho qua bảy mươi
    Cho chị Nhọn yên tâm ngậm cười
    Chủ nhà mãn nguyện nơi... chín suối
    Tốt tươi.
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mắc chi mà Nhọn lại ngậm cười?
    Lại còn về chín suối mới tươi?
    Nhọn phải chờ săn bầy voi nữa
    Đặng xơi.
    Đời vẫn dài, Nhọn vẫn lai rai
    Còn sống ngày nào Nhọn còn nhai
    Tới chừng mô mà răng rụng hết
    Nhọn mới đai.
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy mần gì mỏi gối chồn chân?
    Muốn được khen "già vẫn còn gân"?
    Nên dù biết sức mình không đủ
    Vẫn dấn thân?
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 3 : Ngô Mãnh dạy dỗ Sở,Lân,Xuân
    Lại nói,Ngô Mãnh dắt Sở,Lân
    Ngày đêm chạy trốn rất gian nan
    Sở,Lân đều là con nhà võ
    Nhỏ,mà gan.
    Ngô Mãnh dắt hai cháu băng đèo
    Vượt rừng,lần hồi đến Quy Nhơn
    Thì Sở và Lân cùng ngã bệnh
    một lần.
    Bí quá,Ngô Mãnh đành ra chợ
    Hành khất xin ăn,nhặt từng hào
    Đắp đổi qua ngày,và chữa bệnh
    cho cháu.
    Có ông phú nông,nhà họ Bùi
    Đi ngang,thấy Mãnh cùng Sở,Lân
    Quắc thước,tuấn tú,bỗng động lòng
    trắc ẩn.
    Bèn dừng ngựa lại,hỏi Ngô Mãnh :
    "Tôi xem cụ và hai thiếu niên
    phong thái này đâu phải là của
    Kẻ hèn.
    Mãnh đáp : "Tôi quê ở Phú Xuân
    Gặp nạn,cùng đường phải đi xin
    Lấy tiền chữa bệnh cho 2 cháu
    Ông thương tình?"
    Bùi ông ngỏ lời mời Mãnh về
    Ở tại trang trại,ấp Tây Sơn
    Thuốc thang 2 trẻ,rồi giữ ở
    lại luôn.
    Một đêm,nhà Bùi ông gặp cướp
    Ngô Mãnh tay không bèn xông ra
    Bọn cướp cười ngất khi thấy một
    cụ già.
    Ngô Mãnh tay không,trổ thần oai
    Đứa thì mẻ đầu,đứa què tay
    Mãnh lại tha chết,khiến bọn cướp
    Phục,lạy.
    Bùi ông chứng kiến,vái lão Ngô :
    "Cụ tài đức vẹn toàn như vậy
    mà phải tha phương,ắt uẩn khúc
    chi đây?"
    Mãnh đáp :"Chẳng dám dấu ân nhân
    Tôi là Ngô Mãnh,ở Phú Xuân
    Bị Phúc Loan hại,may gặp ngài
    Ban ân"
    Bùi đáp :"Làm nghĩa,ai đòi ân?
    Nhưng mà nếu cụ vẫn băn khoăn
    Thì xin cụ dạy dỗ con tôi :
    Bùi Thị Xuân"?
    Nói xong,gọi Xuân ra bái thầy
    Mãnh thấy Xuân,tướng rất oai phong
    Tuổi trạc Lân,Sở,mê võ nghệ
    Mãnh rất mừng.
    Từ đó đêm ngày ông ra sức
    Võ ngệ,binh thư,dốc sức truyền
    Sở,Lân,Xuân thấm thoắt đã thành
    Thanh niên.
    Bùi Thị Xuân cùng với Sở,Lân
    Ba người đều võ nghệ siêu quần
    Tài trí hơn người,tiếng đồn khắp
    Xa gần.

    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 07/09/2007
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tới đây là sắp được gặp voi
    Truyện này hồi nhỏ Nhọn có coi
    Bà Xuân có cả đàn voi lận
    Phải hông... Boy? (hỏi Boy cho nó vần )
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thị Xuân lên núi gặp Quang Diệu
    Quánh cọp xong anh chàng mệt xỉu
    Xuân thấy tội nên vội khiêng chàng
    Lên kiệu...
    Sau đó thì hai người cưới nhau...
    ... À thôi, tui không kể nữa đâu
    Cái tật của tui hay cà khịa
    Tủn càu nhàu.
    Chú Tủn kể chuyện hay xuất thần
    Vừa thuộc kinh sử, vừa gieo vần
    Thấy Tủn làm thơ tui mới biết
    Mình... đần.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới xuất hiện Bùi Thị Xuân
    Còn Trần Quang Diệu chưa... hiện thân
    Em nhớ Xuân, Diệu rồi đây sẽ
    Thành thân!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu dạo này Boy thế nào
    Tòan thơ đưa đám là làm sao?
    Chắc phải dzô chùa xơi rau muống
    Chấm chao.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn kể xong chuyện Tây Sơn
    Nhớ kể luôn chuyện Nguyễn Phúc Ánh
    Bôn ba Nam Bắc nối Việt Nam
    Một mảnh!
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cái miệng Boy ăn mắm ăn muối
    Nói một hồi cả vườn chết đuối
    Một mình Boy ở lại ma chay
    Cúng chuối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này