1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em đây cũng đang tính trong lòng
    Dạo này chẳng biết có gì không?
    Cứ vậy hoài chắc là bị wánh
    Rụng lông...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi nhậu với các sếp
    Ngồi chung còn có vài người đẹp
    Mấy em tóc dài, chân cũng dài
    Phát khiếp!
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một giấc dài vẫn... say ke
    Đọc hai bài sử muốn khóc the (thé)
    Đêm qua Tủn gò lưng "chép phạt"
    Thành be. (ba)
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhịn đói đến sở lèm
    Tưởng có da voi nhá đỡ thèm
    Lộn xuống lộn lên trang lịch sử
    Muốn té hen.
    Chẳng thấy voi cũng chẳng thấy chim
    Thấp thoáng xa xa bóng Thành Chiêm
    Loanh quanh mò tìm con dê núi
    Nướng xiên.
    Mời cả nhà Yết Hậu điểm tâm
    Dê Bình Thuận nướng với rau răm
    Ai rảnh tay đâm dùm muối ớt
    Cùng nhăm.
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lát nữa phát giải "bàn tay vàng"
    Boy nhớ nhanh chân đến xếp hàng
    Thiệt thà khai báo, đêm qua có
    ... Ngó nàng.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin thiệt thà khai báo đây
    Hôm qua chỉ nhậu cho đến say
    Tuyệt nhiên suốt buổi không ngọ nguậy
    2 tay.
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Một tay Boy bị cắt gân rồi
    Một tay còn lại mắc bận xơi
    Bởi vậy Boy có thèm cũng chỉ
    Ngó thôi.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chân dài là để dành cho sếp
    Còn em thì lại ngồi một mình
    Em mà xớ rới với người đẹp
    Bị binh!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Úi giời,lại nói đến chân dài
    Dài quá làm chi... cho mệt người
    Dài vừa đủ đi,vừa đủ đứng
    là được rồi.
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Úi giời,lại nói đến chân dài
    Dài quá làm chi... mệt quá chài
    Các cô không mệt mà sợ mệt
    Con giai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này