1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tun-bồ thức đến ba giờ sáng
    Trêu chọc mọi người, thật... quá đáng!
    Tối nay không ngủ nữa thì mai
    Hỏa táng!
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Ặc... Đến phiên Nhọn đưa ma!
    Sao mà xúi quẩy quá vậy ta?
    Cũng tại thằng Boy gieo rắc bịnh
    Si-đa.
    (Chỉ có Si-đa mới làm nhiều người ra ma vậy)
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị nhọn mần ơn tha cho Boy
    Em rải Sida phụ nữ thôi
    Đờn ông mà em đem đi rải
    Em toi.
    Nhà Yết dạo này cũng dzui thay
    Ai vào đây mà nói chia tay
    Tức thì có thơ đi đưa đám
    Hay!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn hai lăm trang, ta tiến tới
    Cho qua nhà sáu thật phơi phới
    Yết sỹ mau vào góp sức xây
    Nhà mới.
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Từ từ cũng lầu sáu mà Boy
    Chỉ cần vài trang Sử nữa thôi
    Là phóng một vèo luôn lầu bảy
    Cho coi.
    Cái này là công sức của Tun
    Chép Sử mà tay, gối mỏi run
    Nhọn, Sờ được ăn theo các món
    Thịt rừng.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lầu năm đã mở mười sáu ngày
    Mà bảy lăm trang cũng là hay
    Chắc phải tuyển thêm Yết sỹ nữa
    Vung tay.
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị Nhọn có mát tay chưa?
    Mới xây nhà, thơ post từa lưa
    Chép sử, bán hàng, thêm trai gái...
    Cù cưa.
    Nhà chật nhưng đông khách vẫn vui
    Dập dìu ong **** lượn tới lui
    Ven hồ "ểnh ương" ngồi từng cặp
    Giao lưu (?)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, chị Nhọn mát tay ghê
    Vừa vào đã có phu, có thê
    Đã vậy còn có fan hâm mộ
    Mê!
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhà trăm gian xây sắp xong rồi
    Mà chồng lại bỏ vợ đơn côi
    Khi không Boy nhắc chi chồng-vợ
    Than ôi...!
    Nhớ già Son quá!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Già Son giờ chắc đã yên lành
    Xơi hột vịt lộn muối tiêu chanh
    Bỏ vợ ngồi đây mà than thở
    Tanh bành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này