1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Biết già Son có thật yên lành?
    Hay là thân xác đã... banh chành?
    Đi xa không một lời trăn trối
    Sao đành...
    Ọe...! Là trù èo nữa rồi!!!
  2. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhọn nhớ chồng nên Nhọn bị... điên
    Quánh một câu bỏ hết dấu huyền
    Xin đính chính lại là "trù ẻo"
    ... Thiệt dzô dziên!
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hình như pà Nhọn nhớ ông Son
    Nên mới mè nheo khóc nỉ non?
    Ku Boy có dỗ chị Nhọn nhé!
    Kẻo... ăn đòn! (cho nó vần!)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dỗ chị mà cũng bị ăn đòn
    Nghe xong mà lòng dạ héo hon
    Kiểu này chắc giã từ Yết Hậu
    Lên non.
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua anh nói cho... có vần
    Chứ còn Boy dỗ làm sao được
    Chỉ có Ông Son là biết cách
    "Đưa... rước..."!
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Dỗ mà không khéo thì ăn đòn
    Có vầy mà cũng bỏ lên non?
    Muốn chị vui thì boy mời chị
    Ăn... mít non.
    (chẳng biết ăn gì cho nó... vần, nhưng ăn là Nhọn vui rồi.)
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mời chị ăn bòn bon
    Miễn sao tránh khỏi vụ ăn đòn
    Dỗ chị, dỗ anh rồi sau đó
    Lên non.
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi, Nhọn chỉ thích... ăn
    Dỗ Nhọn thì đâu có khó khăn
    Mắc chi mà kêu ông Son tới
    Ổng nhăn.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Mây có rảnh thì... đưa rước
    Bác Son chắc sẽ cảm ơn trước
    Khi về bác ấy trả đủ đầy
    Điện nước...
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy một hai đòi bước lên non
    Lên đó đặng mà kiếm... chút con?
    Hay Boy buồn, muốn xem bầy khỉ
    Lon ton?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này