1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lắm vợ đông con mà Bác Sơn
    Tai tồ trên mạng nói cô đơn
    Bác không sợ chị nhà sẽ
    Dỗi hờn??
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 6 : Nghe quân sư,Nhạc đổi họ Nguyễn
    (Phần 5 - Trang 72 - Lầu 5 :http://www8.ttvnol.com/forum/f_259/956832/trang-72.ttvn)
    Một hôm,Hiến,Nhạc ngồi đàm đạo
    Lại có Huệ,Lữ đứng sau hầu
    Huệ hỏi : "Sao ta lại phải dùng
    chữ Tàu?"
    Rồi quay sang Nhạc,Huệ lại thưa :
    "Đại huynh sau này lên làm Vua
    Nhất định,chữ Nôm thay chữ Hán
    mới vừa."
    Nhạc giận,chỉ mặt Huệ mắng rằng :
    "Ngươi mới mười tám,tuổi còn măng
    Quốc tự là việc lớn thiên hạ
    Cấm nói xằng"
    Huệ sợ hãi lui ra,Hiến nói :
    "Ta thấy ý Huệ là ý hay
    Chỉ không biết có ai làm được
    sau này?"
    Nhạc thưa :"Thầy chớ nghe trẻ dại
    Tôi chỉ lo buôn trầu xuống xuôi
    Rồi lại quay lên miền ngược,bán
    Muối."
    Hiến trầm ngâm :"Chẳng giấu gì anh
    Ta - tuỳ tướng của Thái uý Hạnh
    Thái uý bị hại,ta trốn khỏi
    Kinh thành
    Ta với anh có duyên hội ngộ
    Thân thế ta,giấu kín bấy lâu
    Việc anh làm,che được ai đó
    che ta sao?
    Bán muối cho người Thượng là cớ
    Thực ra anh đang mua tích trữ
    Muốn biến vùng Tây Sơn Thượng làm
    Căn cứ.
    Nếu anh có chí đổi cơ Trời
    Ta sẵn sàng bàn giúp mấy lời
    Mong báo thù chủ,cứu dân lành
    muôn nơi."
    Nhạc thất kinh :" Tôi mắt không tròng
    Quả thật tôi đang tụ anh hùng
    Đánh quan binh,cướp Quy Nhơn phủ
    Cho thoả lòng.
    Thân mới loanh quanh ở núi rừng
    Chưa biết nhân hoà cùng địa lợi
    Nên Nhạc tôi chưa dám thay đổi
    cơ Trời.
    Nay việc đã lỡ,cúi xin Thầy
    Anh minh,chỉ bảo nước đi hay
    Từ nay đường lối trăm sự nhờ
    nơi Thầy."
    Hiến hỏi Nhạc :"Việc đến đâu rồi?"
    Nhạc thưa :"Quân nghĩa được năm trăm
    Hiện đang giao cho Nguyễn Văn Tuyết
    trông nắm.
    Trong lúc ban sơ,đang khai khẩn
    Tôi đang thiếu lương thực nuôi quân
    Đang lo quân đói,đi cướp bóc
    của dân."
    Hiến đang suy nghĩ,Huệ chợt vào :
    "Bẩm Thầy cùng huynh,con có kế
    Nhạc toan quát,Hiến ngăn :"Đừng khinh
    khả uý".
    Nể lời,Nhạc nín thinh,Huệ nói :
    "Huynh xin làm Biện lại Vân Đồn
    Để được việc,huynh nên lo lót
    bạn buôn.
    Thu thuế,dễ tháng trăm lạng vàng
    Huynh cứ thu thuế vài ba tháng
    Rồi bỏ chức,ôm về khai khẩn
    rừng hoang?"
    Hiến khen hay "Nhưng giống cướp ngày"
    Huệ đáp :"Không huynh,có người khác
    càng làm khổ dân hơn,vì lo
    kiếm chác.
    Quân của đại huynh,vốn dân nghèo
    Trốn thuế,lên rừng xung nghĩa quân
    Nay ta lại lấy tiền thuế đó
    Nuôi dân?"
    Nhạc,Hiến cùng khen Huệ mưu hay
    Nhạc lo:"Chức đó xin sao đây?"
    Huệ bảo :"Em lo,xin đại huynh
    Năm ngày".
    Đêm ấy,Huệ giắt kiếm sau lưng
    Lẻn đến giết Biện lại Vân Đồn
    Tới nơi,giật mình : hắn là xác
    không hồn.
    Huệ thấy một người tay cầm gươm
    Cắt đầu Biện lại,gói vào bọc:
    "Giết tên tham quan,ra đầu thú
    Cho khỏi nhọc."
    Huệ chặn người ấy mà bảo rằng :
    "Tên này hay hại gái nhà lành
    Đêm nay tôi định đến giết hắn
    chậm hơn anh.
    Tôi thấy anh khí khái hơn người
    Giết tên dâm tặc dễ như chơi
    Nhưng sao lại nói chuyện đầu thú
    khơi khơi?"
    Người ấy đáp :"Tôi Vũ Văn Nhậm
    Mồ côi,quê ở phủ Quảng Nam
    Căm thù tên này bắt con gái
    Hiếp dâm
    Nhưng tôi vốn tứ cố vô thân
    Lại chẳng biết nghề gì làm ăn
    Nay giết tên này,chắc hết chỗ
    dung thân".
    Huệ bèn rủ Nhậm tới gặp Nhạc
    Gặp rồi,Vũ Văn Nhậm xin theo
    Huệ còn rủ bọn Xuân,Lân,Sở
    Lên đèo.
    (Nhạc vẫn nuôi quân trên miền Thượng
    Huệ,Lữ vẫn ở phủ Quy Nhơn
    Nghe tiếng,từ lâu đã kết bạn
    Với bọn Xuân.)
    Đêm hôm sau,Nhạc dẫn Huệ,Lữ
    Cùng Nhậm,Sở,Lân,Xuân,Dũng,Long
    Nhằm hướng rừng núi Tây Sơn Thượng
    Trong đêm đông.
    Họp tham mưu,Hiến bàn với Nhạc :
    "Dân gian đang truyền miệng hai câu.
    "Tây khởi nghĩa - Bắc thu công" là
    Câu đầu.
    Nay Nhạc dấy binh đất Tây Sơn
    Là ứng hợp với câu này đó
    Câu thứ hai :"Phụ Nguyễn phục thống"
    Hơi khó.
    Ta muốn bàn với Nhạc thế này :
    "Sau này Nhạc ra làm Biện lại
    Từ họ Hồ,chuyển thành họ Nguyễn
    Nên cải?"
    Nhạc đáp lại :"Lời thầy chí lý
    Ta cải họ cho hợp sấm truyền"
    Từ đó Nhạc,Huệ,Lữ đổi sang
    họ Nguyễn.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 09/09/2007
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Dụ khị" là dụ gì hả Boy?
    Boy biết,Boy nói anh cái coi?
    Nói nhỏ,kẻo dì Sờ nghe thấy
    Dì (ấy) ... thoi.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Mây dạo này hay say mèm
    Không tin bác đến thử mà xem.
    Mà dạo này Bác biến đâu thế?
    E hèm?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Son mà sợ vợ dỗi hờn
    Thì chẳng còn là lão LyenSon
    Vì thế đèo bòng mấy vợ,vẫn
    nói "cô đơn".
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hoa sửa không nghe người ta nói:
    một chồng một vợ nằm vườn lèo
    hai vợ nằm chèo queo, ba vợ
    ra chuồng heo...
    Anh đây nhiều vợ, dỡ chuồng heo
    ko có chuồng nằm đành phải leo
    lên mạng co ro ngồi ôm gối
    eo sèo
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều làm chẳng được bao nhiêu
    Giang hồ nặng nợ khổ vì yêu
    tuổi đời chồng chất tình thêm nặng
    tiêu...
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    Tháng trước mình hì hụi xây lầu,
    mỗi ngày chục bài post làu làu
    ai de tâm sức dốc ra hết
    Còn đâu
    Dạo này Minh em lười thấy kinh
    Không thơ, không viết, không linh tinh
    Làm xong là dông về nhà ngủ
    một mình
    Vô nhà Yết hậu muốn hết hồn
    Nhà cao chót vót tận trên non
    Tám mấy trang rùi, sắp lầu mới
    Hòm hòm?
  9. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tháng này em có số đi xa
    đầu tháng Đà Lạt vừa về nà
    Sắp tới thêm chuyến hai ngày nữa
    Hà hà
    Cuối tháng lại còn chuyến teambuild
    vừa bay vừa chạy nghe muối xiêu
    nghe đồn xứ đó có núi, biển?
    và ngủ trong lều
    bà con nhà Yết có nhớ em
    thì để trong lòng, chớ gọi tên
    kẻo em đang ngủ mà nhảy mủi
    đổ ghèn?
    (Chạy nhanh kẻo bị quánh
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chị Nhọn chẳng thấy đâu
    Yết sỹ lo tìm, chẳng xây lầu
    Tìm không ra mang cần câu cá
    Cắm câu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này