1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Làm gì có chuyện xui hở anh
    Chẳng qua tối tối nằm năm canh
    Thở dài đủ cả năm canh chẳn
    Mộng hổng thành
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hay là em...chia anh một canh
    lên mạng tán nhau cho nó lành
    tội gì nằm thở cho mộng đẹp
    tanh bành
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đồng nghiệp đã về cũng gần hết
    Chỉ còn 3, 4 ông kỹ thuật
    Ngồi canh cửa quả thật là buồn
    Muốn chết!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện về nhà báo cắt cơm
    Chợt thèm một ổ bánh mì thơm
    Cũng thèm có 1 bàn tay ấm
    Để... ôm.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một mình một cõi tớ tung hoành
    Yết Hậu thi đàn cũng tanh banh
    Làm vài trang một lần cho hả
    Cái danh!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Năm nảo năm nao tại Sài Gòn
    Có nhà Thất Xị cũng rất ngon
    Anh hào tụ hội cùng luận kiếm
    Véo von.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Rồi có 1 lão Võ Trung Hờ
    Vốn là hội chủ hội yêu thơ
    Lập ra Yết Hậu thi đàn tiếu
    Bất ngờ.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bà con Thất Xị cũng lao nhao
    Xắn tay xắn áo chập chững vào
    Học luật, tìm vần thơ Yết Hậu
    Rất mau!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ Yết chọc nhau là rất vui
    Có bài đọc vào nghĩa đen thui
    Các bà các cô la chói lói
    Trời ui!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hờ thủng thỉnh cứ rung đùi
    Chỉnh thơ, ý cho bớt bùi nhùi
    Kêu gọi bà con vào Yết Hậu
    Cho dzui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này