1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ gì mà như ăn cướp?
    Độc giả, thi nhân đều nườm nượp
    Làm cho chủ vườn cũng nhào theo
    Tươm tướp!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ yết mà làm rất sướng tay
    Một bài có khi thấm cả ngày
    Có khi trả lời xong mà vẫn
    Khen hay!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều bài luật nắm sai
    Bà con vào góp ý miệt mài
    Tác giả thông rồi đua thơ Yết
    Mỏi tay.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người người cùng làm thơ Yết Hậu
    Người người cùng đọc thơ Yết Hậu
    Offline cũng nhắn tin bằng thơ
    Yết Hậu.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu thi đàn thành đặc sản
    Vào đọc thơ hoài mà không chán
    Có người vào tập tễnh làm thơ
    Cũng ráng.
  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay diễm phúc gặp chị Sờ
    Trong lòng sung sướng người thẫn thờ
    (Phải chăng hay do mình bị les?)
    Nghi ngờ
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi, anh khỏi giả đò
    Đưa đơn li dị ký ngay cho
    Chỉ cần anh cho em "kỷ niệm"
    Cái giò.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dứt áo ra đi chẳng vấn vương
    Vứt nghĩa tình thâm lại bên đường
    Chẳng ngoái đầu nhìn về chốn cũ
    Nhiễu nhương.
    Tiếu ngạo làm sao lũ ngu si
    Tấp tễnh mình đi, chúng vẫn lì
    Tâm đần độn, lại còn phát triển
    Tứ chi.
    Bỏ thì thương, vương thì bất nhẫn
    Xót xa nơi trao phân gửi thận
    Xót xa cái lũ tớ luôn tin
    Giận!
    Thôi nhé, từ nay ta xa nhau
    Cho dù tớ thấp, chúng bây cao
    Gặp nhau ngoài ngõ xin đừng gọi
    Hay chào...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bớ bác Son, bớ luôn chị Nhọn
    Hãy nghĩ về 1 bầy em mọn
    Dzợ chồng giảng hòa, túm dzìa đây
    Cho gọn.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng sung sướng khi gặp cưng
    Gặp nhau mà trái tim tưng tưng
    Sao mà cưng đẹp quá trời vậy
    Hả cưng
    ( má ơi, con cũng nghi ngờ giới tính của con luôn rồi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này