1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải ly dị mà đòi ký...?
    mà là đòi lại...chút công lý
    phòng một hổng đủ, thêm phòng nhì...
    hí hí...
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hai chưn em bẻ gảy hết trơn
    còn giò nào đâu, đòi bất nhơn
    hay em muốn bẻ luôn...giò ấy?
    lấy gì...đờn?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc ngẫm nghĩ,cũng thấy giận
    Thấy,Đời đôi khi cũng đáng Hận
    Nhưng bình tâm lại,nghĩ,chỉ vì
    chữ : Phận.
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua cũng tại cái chữ... Phân
    Mà pác Tủn đâm ra giận thân!
    Chời ơi, có kẻ mong pác lém
    rất.. gần!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dạ biết! Nghe hăm mà phát khiếp
    Lần sau hông có dám trêu đùa
    Lỡ bị bóp cổ chắc có nước
    Ngã ngửa
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bóp cổ,còn lo ngửa với sấp
    "Các cụ" lại cười : rõ ...hâm hấp
    Hay là lúc đó lại giải thích:
    Khớp bị thấp?
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, mà tui thì... say khướt
    Mò vào Vườn Yết, nhìn sau trước...
    Thấy pà này.. bóp cổ... ông kia..
    Ra.. nước!
    (ù té chạy!)
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái Phận vốn đã chả ra gì
    Thì cứ rong chơi,có xá chi
    Ngoảnh qua,ngoảnh lại,cũng tới cõi
    Vô vi.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đang giận,chớ có chọc lung tung
    Ông mà bắt được,ông mổ bụng
    Ông moi tim mi,bỏ nước sôi
    ông ... nhúng.
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có hai người chơi trò... "bóp cổ"
    Rồi lại quay ra than thở... khổ!
    Ai biểu non tay bóp không trúng...
    chỗ!
    (té típ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này