1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn- Lầu Năm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phân thì ai mà chả có ...phân
    Giận chi cho cực cái tấm thân
    Chuyện đời mấy khi như ý muốn
    Cóc cần!
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhọn ơi, Boy ơi, pà con ơi!....
    Mau mau xúm lại đây mà coi
    Ông Tủn mới bày ra món mới...
    Tái (thịt) người!
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có lắm bác xây lầu
    bằng đủ tài năng tận đâu đâu
    cái món tái người là món mới
    bán lần đầu
    Tại sao đòi mổ bụng moi tim
    Bắt chước Hưng Đạo đứng lim dim
    dẫu cho trăm thân phơi nội cỏ
    cũng.. im lìm
    Bây giờ làm gì còn giặc Mông
    bác bày món gì.. nghe xóc hông
    thôi em phải phải bảo toàn thể xác
    đặng kiếm chồng ...
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sáng thì Boy, trưa tới Tun-bồ
    Hổng biết chuyện chi khiến phát... rồ
    Kẻ khóc thương phân người mất thận
    Ô hô...!
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mắt chú Mây con sau con trước
    Dòm cái chi mà kêu... ra nước?
    Bị Tủn-bô cho một cú cờ-
    ước... cước!
    Được rangnhon sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 12/09/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em bực chuyện thế thái nhân tình
    Huynh đệ tương tàn, thật thất kinh
    Nhắc tới, tay chân run hết cả
    Bực mình!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi sợ thay thư ký giám đốc
    Tối ngày tòan 8 với bới móc
    Săn soi chuyện người giống như là
    Con cóc!
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thư ký nhà chị có một bầy
    Chuyện bợ đít phải gọi là... thầy
    Hình như cái nghề nó bắt thế
    Mệt thây.
    Nói vậy sợ đụng chạm phải ai
    Lỡ làm thư ký nhớ nhẹ tay
    Cho bạn bè anh em được sống
    Dai.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mi cứ phạm thượng "các cụ" đi
    Có ngày,"các cụ" bóp cổ mi
    Thử xem lúc đó không ra nước
    Thì ra gì?
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trốn họp ra đây ngồi canh vườn
    Nhà cửa hoang tàn thấy mà thương
    Yết sĩ bị "đời" dần tan nát
    Như tương.
    Ai mà chẳng có lúc buồn đời
    Lê chân vô Yết đặng xả hơi
    Hề hà với nhau cho thanh thản
    Rồi lại bơi.
    Đời... vạn ngày sầu, đời... bể khổ
    Biết từ thời ăn lông ở lổ
    Gặp chuyện bất bình đành phất tay
    Thôi bỏ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này