1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

    Hôm nay tháng Chín ngày mười Ba
    Xin bố cáo hết khắp mọi nhà
    Vườn Yết nay đà lên lầu Sáu
    Nha.

    Chị Nhọn thì đã lăn đùng ngủ
    Bác Tun thì lại sợ phá nhà
    Boy em xin nghiêng mình kính báo
    Thiết tha!

    Wéo còm bà con ở xa gần
    Chẳng nề già trẻ, lạ hay thân
    Cứ vào Yết Hậu mà vui vẻ
    Have fun!

    [nick][nick]

    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 17/09/2007
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối phải đọc " He vờ ... phân''''?
    Đi với câu trên,nó mới vần?
    Ái chà,chú Boy này thật là...
    hư thân.
    (Đã bảo là anh chỉ giỏi ... phá thôi mà.Ù té chạy)
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 13/09/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dì cháu mình lại kề cận nhau
    Tình cảm gắn kết được bền lâu
    Sớm hôm cơm canh cá với
    Cháo rau
    Chị nhọn thức dậy chắc giậc mình
    Lầu xây nhanh mà phát thất kinh
    Anh Hiếu mãi mê chăm con nhỏ
    Làm thinh
    Anh Sơn bận đi làm ở ruộng
    Nghe tin bay về nên luống cuống
    Tay cầm cái cuốc, tay cầm bó
    Rau muống
    Anh Tủn cùng ông mây trắng tinh
    Đang đâm chém nhau nghe ình ình
    Cũng bỏ chiến chinh và bắt tay
    Làm thinh
    Từ Minh đang ở tận Hà Nội
    Chưa hay tin nên chưa...mắc ói
    Quất tô bún ốc, nghe bụng đau
    Nhoi nhói
    Tóm lợi cả đám tụ về đây
    Cùng nhau góp sức dựng với xây
    Lầu 6 càng cao càng thấy mỏi
    Tay
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Woa...!
    Ngủ một giấc sảng khoái quá chời!
    Bước vô chếnh choáng tưởng... lầu mười
    Tặng chủ nhà Boy thêm một đóa
    Hồng tươi.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu xây nhà trong Thất Xị
    Kại xây vườn Yết, thiệt quái dị!
    Kính mong anh chị bỏ quá cho
    Chút tí.
  6. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay Nhọn cũng tính xây lầu
    Bị Sếp hào hoa quát một câu:
    "Trưa mà cứ gõ hoài lọc cọc
    Ngủ mau...!"
    Buổi trưa riêng Nhọn một góc... tường
    Bên kia Sếp Nhọn cũng không giường
    Mỗi đứa một gầm bàn mà ngáy
    Thấy thương.
    Ngả lưng một chút cho Sếp vui
    Tỉnh ra mới biết muộn mất rồi
    Boy em hăng hái xây lầu sáu
    Khỏi sợ xui.
  7. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết chúng mình thiệt dzui ghê
    Cách đây một tiếng, post tràn trề
    Bây giờ mình Nhọn ngồi... rửa chén
    Ông mê. (ê cái mông á!)
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Á à, đã thấy bé Sờ Anh
    Bé ơi sao mà bé quá lanh
    Thấy chị rửa chén nên vô phụ
    Nhanh nhanh!
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trở lại chuyện chương trình cóp pát
    Được hơn ba mươi trang, tay rát
    Chẳng có thì giờ để mần thơ
    Với chat... Hix
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Lầu năm để cho chú Tun mần
    Chú post thơ dài tới... ống wần
    Dám làm dám chịu đừng trốn nhé
    Ông thần?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này