1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày Minh mới ghé hỏi thăm
    Yết hậu sáu lầu có phê chăng...
    Tài năng nở rộ như bông bưởi
    đêm trăng.
    Được tuminhdethuong sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 17/09/2007
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Lầu Yết đi đâu vắng thế này?
    Chị Nhọn, pác Tun biệt mấy ngày...
    Ku Boy, mụ Sờ... đâm ngớ ngẩn..
    Hổng thèm xây?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ thuở chị Nhọn biệt thi đàn
    Bao nhiêu Yết sỹ vẫn ngỡ ngàng
    Khiến cho Yết vườn giờ xơ xác
    Hoang tàn.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã bây lâu nay chẳng thấy Minh
    Có vào Thất Xị lại mần thinh
    Thiếu khỉ Minh, khỉ Boy thiếu kẻ
    Tâm tình.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay chị nhọn nhắn cho sờ
    Nhớ gom trâu ngựa cùng dê bò
    Làm lẫu rồi đãi anh Diệu cùng
    Tun bô
    Mà sờ thì bận lo mần ăn
    Trưa vào thấy chúng nó đi nằm
    Tội nghiệp, để nó ngủ thêm cho
    Thẳng cẳng
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Voi thường ăn mía với ăn cỏ
    Bữa nay tự nhiên thèm thịt gà
    Sao mà nó giống y chang người
    Quá ta
  7. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lọ mọ tận lầu 4
    Làm liền một mạch đủ trăm trang
    Vừa đọc vừa cười y như thể
    Manh manh.
    Vườn Yết quả thật không hổ danh
    Lầu 4 lầu 5 xây quá nhanh
    Nhưng mà Lầu 6 thì lại đang
    Tành tành.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết vườn đang gặp vài sự cố
    Nên chẳng thấy ai vào thi thố
    Mấy ngày nay cũng vắng ít nhiều
    Nhí nhố.
    Có lẽ tại Boy số quá xui
    Cả tháng vừa rồi thiệt đen thui
    Xây nhà mới xong thì vắng lặng
    Bốc mùi...
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu bữa lầu sáu đến giờ
    Đến hôm nay mới dám vào rờ
    Ai có đọc mà thấy thơ dở
    Xin làm lơ...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thơ dở, thơ hay cũng là thơ
    Có lẽ nào đâu phải nghi ngờ
    Dở hay, hay dở đều thơ thẩn
    Vu vơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này