1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng ráng cầm hơi cho qua ngày
    Ai thương thì góp cho một tay
    Chỉ còn Boy đơn thương độc mã
    Múa may...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kể từ ngày nhọn rời yết hậu
    Kể từ khi boy mở xây lầu
    Nhìn dzô sao thấy giống cuộc
    Bể dâu
    Vài ngày mới có thêm vài bài
    Vài ngày mới thấy khách...vãng lai
    Chả bù cho mấy hôm trước đó
    Ô-vơ-nai
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Răng nhọn Yết nhân đã đi xa
    Chim chóc nén buồn cất tiếng ca
    Hoa cỏ héo queo vườn Yết Hậu
    Khóc la.
    Mấy ngày Yết Hậu vắng Nhọn nhân
    Trời cũng sụt sùi mưa rần rần
    Vẳng đâu tiếng đàn kìm vọng lại
    Tưng tưng...
    Thương cho Răng nhọn chẳng vui lâu
    Yết sỹ ngưng thơ, đứng cúi đầu
    Hai hàng nghiêm chỉnh cùng đứng thẳng
    Nhìn nhau.
    Một tiếng kèn Tây cất vang vang
    Lại 1 tiếng trống trỗi oang oang
    Không khí trang nghiêm nhìn sao giống
    Đưa tang?
    Sờ anh chậm bước ôm bó hoa
    Tường thuật kỷ niệm mấy... tháng qua
    Cứ tưởng tri âm, ai dè lại
    Chia xa.
    Bác Son, bác Tủn bước 2 hàng
    Hai bác kéo theo 1 cái thang
    Thương cho răng nhọn vừa vang tiếng
    Đứt ngang.
    Bác Mây từ Trung bay cái vèo
    Vào Sài Gòn theo gió trong veo
    Vật vã: Nhọn ơi, đi đâu nhớ
    Cho theo!!!
    Chỉ có ku Boy đứng im re
    Ai nói gì nó cũng lo nghe
    Ai hỏi, chỉ cười rồi chỉ họng
    Ngậm me.
    Nhiệm vụ của boy là tường thuật
    Tâm trạng mọi người khi Nhọn khuất
    Rời bỏ Yết Hậu khiến bao người
    Bức rứt...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hồn nhọn vất vưởng trên ngọn cây
    Ngó xuống vườn yết thấy lắt lay
    Thi nhân vắng bóng như chết chẳng
    Toàn thây
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    sờ...anh như chết chẳng toàn thây
    tứ chi phân rẽ, chân xa tay
    không biết cái kia còn ...lủng lẳng
    hay...chết ngay?
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái kia là cái wỉ wái gì?
    Mà nghe lủng lẳng rồi đung đưa
    Đề nghị em nói rõ ra ngay
    Biết chưa?
  7. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn đã rời Yết xa khuất
    Nhưng..hồn chị vẫn còn lất phất.
    Làm sỉ tử yết lầu ngây ngất
    Chết..giấc
  8. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tả Nhọn sao ghê wá
    Sun đọc mà cứ tưởng Nhọn là ma
    La cà đây đó trong Yêt hậu
    Thấy.. rầu?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm công việc bận quá trời
    Làm gì còn "vốn",nói chi "lời"
    Nên đành im miệng,nhìn Vườn vắng
    mà thôi.
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chết tổ chị ơi nhầm nhọt rồi
    đung đưa, lủng lẳng chị hổng... chơi
    chắc những tréo ngoeo đành chung bị
    bỏ rơi???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này