1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai đời bằng phẳng đâu?
    Cuộc đời nào chả có bể dâu
    Thôi thì vui buồn,ta cứ vào
    Yết Hậu.
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    đêm khuya buồn quá chẳng chi chơi
    này trăng này gió cũng bỏ rơi
    ví thử có em cùng hủ hỉ
    chắc mê tơi!
    nhìn ngó trước sau chỉ một chàng
    anh Tun khuya khoắt chắc tìm ...nàng
    có ai tâm sự cho chung với
    may bay ngang?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya khoắc lang thang chi nữa?
    Dừng chân đây tâm sự người ơi
    Vườn Yết vắng, ngâm nga sầu khúc
    Nghe chơi.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bay ngang,thì cứ bay ngang đi
    Lại còn muốn "em út hủ hỉ"?
    Vớ vẩn,anh lại cho một phát
    Nhất Dương Chỉ.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya vắng lặng trống canh dồn
    Chợt thấy chị Win đang gọi hồn
    Lại nhớ hôm nào cùng ăn gỏi
    Bồn bồn...
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya khoắc lang thang chi nữa?
    Dừng chân đây tâm sự người ơi
    Vườn Yết vắng, ngâm nga sầu khúc
    Nghe chơi.
    [/quote]
    bác với em phận giai đơn chiếc
    đêm ngồi tâm sự khó...phân bày
    thôi bác có em gái nào đấy
    mời ra đây?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    A ha,chú Boy đến đây rồi
    Cùng nhau xây cất cho đã đời
    Bù lại mấy hôm Lầu lên chậm
    Quá trời?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhọn chỉ rời Yết đi xa
    Thế mà bà con lại đưa ma
    Mơi mốt chỉ về nhe răng nhọn
    Lột da.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho chị Nhọn ngủ đi
    Boy mà nhắc nữa,chị ... hắt-xì
    Thôi nào,mau xắn tay áo,xây
    Lầu,đi?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin nghiêng mình chào bác Tun
    Em đây vừa thức lại vừa run
    Đêm khuya lạnh lẽo em va 2bác
    Xây chung.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này