1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em chú mà té vào
    nhau,thì cũng chưa bít thế nào
    Nhưng chắc một điều là,hai đứa
    Đều đau.
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    anh qua lầu xanh chẳng báo gì
    em ngồi em đợi cứ muốn đi...
    mà sợ anh về không có thấy
    ráng nì.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lầu xanh - cóc nhái,anh không mê
    Bởi vì nhiều khi,thấy hề hề
    Nhiều bài chả thấy vần với điệu
    Mô,tê.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy,lâu lâu anh mới ghé
    Làm được xong cái,là vội .. té
    Quay về Vườn Yết xây Lầu cho
    Khỏe.
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Khổ trên,chữ đầu,hàng thứ ba
    Tù "Thú", bay ngang chẳng viết hoa
    Nếu đem gắn nó với đoạn trước
    Nghĩa gì ta?
    Thơ Yết thì anh chưa đọc luật
    Giờ đã khuya rồi,anh nói thật
    Nhảy ngang vào Vườn,thấy hay,thế
    là ... quất.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 20/09/2007
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    đêm đã khuya rồi mắt lơ mơ
    ai lại chơi hoa vào bây giờ? (hihi)
    anh ghép mấy câu em làm sao
    đẹp í thơ.
    cảm ơn anh nhiều, hihi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có biết,là hoa Quỳnh
    Chỉ nở ban đêm,nên phải ... rình
    Các cụ từ xưa,đã như vậy
    Huốn chi mình?
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    xem hoa đâu chỉ xem bằng mắt
    Nguyễn Khuyến ngày xưa chỉ ngửi thôi
    hoa em hoa ẩn anh chắc đoán
    biết rồi!
    đã quá giờ xem man chéc tơ
    mà sao thi hứng cứ làm thơ
    anh đừng ngủ sớm, xây lầu yết
    đẻ thơ.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    xem hoa đâu chỉ xem bằng mắt
    Nguyễn Khuyến ngày xưa chỉ ngửi thôi
    hoa em hoa ẩn anh chắc đoán
    biết rồi!
    đã quá giờ xem man chéc tơ
    mà sao thi hứng cứ làm thơ
    anh đừng ngủ sớm, xây lầu yết
    đẻ thơ.
    [/quote]
    Ngửi,mà xem được,chả ... sướng à?
    "hoa em hoa ẩn",là gì ta?
    Trời ơi,nếu vớ phải dân "bóng"
    Là chít nha.
    Thực anh không biết cách "đẻ thơ"
    Mà anh hổng thích Man-chét-tơ
    Anh chỉ thích mỗi đội tuyển Đức
    (Thời xưa).
    (Thời 1990)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này