1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi nhà Yết vẫn sáng đèn
    Các anh không ngủ, ngồi lèm bèm
    Em vào hỏi thăm nhà cũ tí ...
    hen!
    Từ ngày không Yết cũng thấy buồn
    Nhưng mà sức kém nên phải chuồn
    Xì pam hong lại vì ai cũng ...
    buôn
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét ...nhì,là từ "lèm bèm"
    Bé Hâm mà nói nữa thử xem?
    Anh nói thèng Boy,nó bóp miệng
    Nhét ... kem.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 20/09/2007
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    hoa em không viết nên gọi ẩn
    chứ em là hoa, thiệt...hết mần
    xem hoa ưu ái xem bằng mũi
    hương lâng lâng.
    tuyển Đức ngày xưa em ...không chơi
    chặt "cậu bé vàng" đến tả tơi
    cỗ xe tăng cũ giờ đã đổi
    mới!
  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nói người ta ngồi với lèm bèm
    mà có ai kia cũng ...phát thèm
    tranh thủ cũng chạy vào yết tí
    nửa đêm
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    1.Cái mắt vì sao phải cất đi
    Trong khi chả ai cấm đoán gì?
    Các cụ lại bảo : "Cái thằng này,
    mày thì ..."
    (Có biết cái giọng đó không Bay ngang?)
    2.Cho chừa cái tay "cậu bé vàng".
    Chơi gì mà chơi không đường hoàng
    Nếu y mà lọt vào Vườn Yết
    Anh ... phang.

    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 20/09/2007
  6. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    1.việc gì cũng mắt thấy tai nghe
    xem hoa phải ngửi, lắm hoa hoè
    hoa sói không hương loè thiên hạ
    phải không hè?
    (em chịu)
    2.cậu bé vàng kia có...chân vàng
    sao anh lại nói không đường hoàng
    bờ re mơ từng theo không kịp
    gạt càng!
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sáng,Boy vào vườn,cần làm ngay :
    Đi tìm bé Hâm (đang ngủ say)
    Cạy miệng bé Hâm,nhét kem vào
    Rồi... mau chạy.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    1.việc gì cũng mắt thấy tai nghe
    xem hoa phải ngửi, lắm hoa hoè
    hoa sói không hương loè thiên hạ
    phải không hè?
    (em chịu)
    2.cậu bé vàng kia có...chân vàng
    sao anh lại nói không đường hoàng
    bờ re mơ từng theo không kịp
    gạt càng!
    [/quote]
    1.Đại khái,có mắt là phải ... dùng
    Nếu không,họ lại bảo là : Khùng
    hay sao mà lại nhắm mắt lung
    tung?
    2.Dù cho "nó" có ... gì bằng vàng
    Ló mẹt vô Vườn,anh vẫn phang
    Bờ-rê-mơ khách khí,nên gạt
    có một càng.
    Vào anh,anh chặt cả hai càng
    Chỉ mặt : "Từ sau,chơi đường hoàng,
    nếu còn chơi xấu,tao sẽ chặt
    hết ... hàng"
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 20/09/2007
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    anh thiệt ...xấu chơi phải nhất làng
    chơi chi chơi hết tất cả hàng
    cũng nên chừa cho người 1 cái
    ...chân vàng.
    gạt càng của Ma ra do na
    còn nói người ta chơi xấu ha?
    chéc em xưa lỡ ghét đội Đức
    anh đừng la!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    1.Một cái ... chân vàng,thì làm gì?
    Rồi kẻ xấu cũng....lừa,cắt đi
    Chi bằng,anh cắt một phát hết
    Khỏi nghĩ.
    2.Cái tội chơi ... tay,lại lắm mồm
    Gặp anh,anh đạp té lồm cồm
    Anh che trọng tài,lượm cỏ nhét
    Đầy mồm .
    Còn chuyện chú yêu,ghét đôi Đức
    Thì làm gì mà anh phải tức?
    (nãy giờ loạch xoạch,làm mấy thằng
    mất giấc)
    Vì anh đang ngồi ở văn phòng
    Có mấy chú em ở lại làm
    Chúng ngủ,anh cứ ngồi cạnh,gõ
    Xì pam.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này