1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một phát cho qua trang mới luôn
    Rồi về làm việc cho đỡ buồn
    Hôm nay trời xấu không 1 bóng
    Chuồn chuồn.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sáng vào nhà yết thấy cháng dzáng
    Hai ông kia thức luôn...tới sáng
    Mắt mở, tay gõ và hồn thơ
    Lai láng
    Đề nghị đêm khuya ngủ hết nha
    Thức gì mà thức tới canh ba
    Mơi mốt ho lao nghe sụ sụ
    Chết cha
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhái ! Lầu xanh có cái khó riêng
    Bác Tun nói thế là hơi nghiêng
    Về bên Yết Hậu một tí đó
    Dĩ nhiên
    Chắc do thơ nhái bị bó buộc
    Bốn câu ba chữ nhiều lệ thuộc
    Nếu mà pót chậm thì cũng bị
    Tuột
    Ý thơ có kẻ dở người hay
    Vần điệu lắm khi cũng khó thay
    Cho nên nhiều lúc bác đọc thấy
    Chướng tai
    Tui thì chỉ khoái món lầu xanh
    Yết Hậu chui vào chỉ ngó quanh
    Đọc xong lại chuồn về bắt nhái
    Thiệt nhanh !
    Hôm nay qua Yết dạo một vòng
    Ngứa miệng cho nên chen ngang hông
    La lối một chút rùi tranh thủ
    Zông
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mèo già mần thơ nghe hay ghê
    Câu cú luật liết khỏi phải chê
    Vỗ tay khen bạn mèo một cái
    Hê hê
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai khoái bắt nhái, về bắt nhái
    Ai khóai Yết Hậu, thì cứ khoái
    Mỗi nhà một vẻ, đủ cả trai
    Lẫn gái.
    Con nhái có luật của con nhái
    Yết Hậu có luật của Yết Hậu
    Cứ gì phải vào đây phân bua
    Hăng máu?
    Bác Tun thích gì là chuyện riêng
    Cớ sao bác Mèo lại than phiền?
    Bác không thích thế thì mời bác
    Tự nhiên!
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Boy con:
    Chỗ này không phải chỗ cãi nhau
    Là chỗ vui vẻ ăn cháo rau ( ăn gì nghe ngán quá )
    Ai mần bài nào thì mình cũng
    Khát khao
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau cái zì mà cãi nhau
    Tranh luận qua lại có làm sao ?
    Chẳng qua chú Boy dùng từ có
    Hơi cao
    Sân chơi là cả sân chơi chung
    Ý kiến ý cò nói lung tung
    Tức khí làm chi rùi cái bụng
    To đùng
    Mèo đến mèo đi ai ngăn cấm ?
    Vui thì thả chữ buồn thì ... câm
    Cự cãi ! đó là việc của mấy
    Người ... hâm
    Có gì đụng chạm đến chú Boy
    Thì xin xí xoá , chuyện thế thôi
    Lời qua tiếng lại thì sẽ thấy
    Khó coi !
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thưa dì con đâu dám cãi nhau
    Con chỉ nói rõ chuyện trước sau
    Ai ở đâu thì về nhà nấy
    Cho mau.
    Chuyện ai khen chê cũng lẽ thường
    Ai bảo người ta cứ vấn vương
    Con đây chẳng muốn đôi co thế
    Nhường!
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ê,Mèo đen :
    Bên Nhái,nhiều bài hổng phải thơ
    Chỉ thấy tìm cách nhồi nhét từ
    Chả vần,chả luật,nên đọc chán
    Bỏ xừ.
    Vì thế nên tớ không mấy mê
    Chứ không phải là tớ muốn chê
    Vì : từ nào thích,vẫn nhảy vào
    Phê.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 20/09/2007
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    ngủ một giấc dài đến trưa nay
    không hề đánh chén vẫn...ngủ say
    mẹ gọi ăn mà em vưỡn
    nằm dài.
    công việc ôi thôi bỏ lẫn bê
    chắc không có tiền ăn cháo ...khê
    yết với lầu xanh chi mà phải
    cà kê!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này