1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nhả Yết,cứ đứng la
    Yết sĩ Rùa chơi kỳ vậy hà?
    Đứng la tới bến,rồi lại thở
    phà phà.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy nhớ gì,thì cứ vào
    Ngồi không mà "...nhớ...nhớ..." vậy sao?
    Giá mà cứ ngồi "... nhớ...",Lầu vẫn
    ... tự lên cao?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lão Son dạo này mê cóc nhái
    Mấy hôm,thấy lão "vồ" mê mải
    Vườn yết để mặc mọi người cày
    ải?
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, hồi lúc ấy tám giờ
    Mình còn đang buồn ngủ gà mờ
    Vậy mà hàng chục người đã chết
    ở Cần Thơ?
    ***
    Ngẫm ra mà đau chuyện nước mình
    Bên Mỹ đợt trước cầu cũng rinh
    Đếm lui đếm tới .. sáu người chết
    Đã thất kinh
    Cầu mình đang xây đã đi đâu?
    Nghe đồn nước ngoài thi công cầu
    Mới mưa mấy ngày.. cầu đã sụp
    xuống sông sâu?
    Hàng ngàn tỉ tiền của nhân dân
    Đóng thuế nhiều năm, mỏi cả gân
    Sáng này chìm xuống dòng sông bạc
    Ngay trân?
    ***
    Đau quá! Thương quá chỉ kêu trời
    Đầu xanh tuổi trẻ của bao người
    Tiếc quá! Bao nhiêu niềm hi vọng
    Đã đi đời..
    ***
    Xòe tay thấy đường sống còn dài
    Lắm khi chùn gối, mỏi hai vai
    Quyết lòng ráng sống cho thật tốt
    Để khỏi hoài (công)?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    MOD Sờ dạo này mất hứng chăng?
    Mà thấy lâu,chẳng nói chẳng rằng?
    Hay là chuyện cơm,chuyện áo lại
    Đang căng?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Việt nam xưa nay vẫn thế mà
    Lính chết,mà sêp vẫn tà tà :
    "Cầu sập tôi mới nghe báo chí
    nói qua"
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sử dài,gõ hết,mệt thấy ... bà
    Không bằng cứ trêu chọc la đà
    Khi nào thời gian nhiều mới chép
    Thế nhá?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ta binh hùng tướng mạnh
    Cờ đỏ sao vàng bay lấp lánh
    Nhắm tầng một trăm mà tiến quân
    Đánh!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Kỹ sư Nhật Bổn quản thi công
    Nghe đồn cũng chết mất mấy ông
    Thế là trăm tỷ trong phút chốc
    Đi tong!
    Công nhân thiệt mạng đà mấy chục
    Già, trẻ nghe tin thảy đau lòng
    Có cha trả lời cánh báo chí:
    "Tại... dông..."
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sử là chuyện rất lâu dài
    Chỉ lo cho thế hệ tương lai
    Thuộc sử tàu còn hơn sử Việt
    Ôi, tai...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này