1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hìhì... cắt vòi của chú Boy...
    phen này lắm kẻ tiếc công toi
    thôi em không dám gây tội lỗi
    sợ.. vạc dầu sôi
  2. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, em vừa mới vào làng
    Ham zui nên muốn góp vài hàng
    Gạch đá xi măng còn ngổn ngang
    Chưa ra hàng.
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đi vào bảy ít sà ghềnh
    Gặp ngay Yết hậu chềnh ềnh
    Dăm bảy Yết sỹ đang mần
    Tênh hênh.
    Nhón chân bước thật nhẹ tênh
    Dòm quanh, Yết sỹ hớ hênh
    Lén học niêm luật, thử vần
    Yết Nghênh !
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người mới tới nhà phải queo cơm
    Sau đó đãi ăn ký chôm chôm
    Xong rồi mời thêm cây kẹo mút
    Thiệt thơm
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lúc này vườn Yết nhiều người vô
    Người cũ dòm lại thiếu một cô...
    Nhọn ơi! Nhọn hởi giờ em ở
    mô?
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là "Yết hậu chềnh ềnh"?
    Cái gì mà "Yết sĩ...tênh hênh"?
    Làm gì mà "nhón","dòm" với "bước
    thật nhẹ tênh"?
    Ma mới cứ như đang ... ăn trộm
    Vườn Yết vốn là chốn vô tư
    Cần gì phải thế?cẩn thận cách
    dùng từ.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 26/09/2007
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta đánh giặc gì hả chú Boy?
    Chú thử nói cái,anh nghe coi?
    Đánh "tầng một trăm",cẩn thận té
    Thì toi.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác để cho "cô" ấy được yên
    Anh em ta lại đùa huyên thuyên
    Người đã đi rồi,hãy để người
    ta yên.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới đã sang rồi
    Vườn chả có ai,đóng cửa thôi
    Thế mà nãy giờ cứ ngồi đợi
    Chú Boy.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này là hết trang
    Nếu đúng,thì sẽ tiện tay ... phang
    thêm một bài nữa,cho mở thêm
    một trang.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này