1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Yết Hậu cũng vài lần lâm nguy
    Nhưng vẫn vươn lên, hết sức lỳ
    Tên bay đạn lạc, bao Yết sỹ
    Vẫn đi!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cầu Cần Thơ mới mấy nhịp cầu
    Chưa trọn niềm vui, đã lại đau
    Bao nhiêu mái ấm, bao người trẻ
    Xa nhau.
    Chỉ có mười giây, chuyện đã rồi
    Bao nhiêu sinh mạng theo nước trôi
    Vợ xa chồng, Mẹ xa con trẻ
    Than ôi!
    Mấy nhịp cầu vui giờ sập mất
    Cảm thương bao kẻ khóc đứng ngồi
    Một nhánh lục bình xanh lay lắt
    Buồn trôi...
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 9 : Mượn oai Trời,Nguyễn Nhạc dấy binh
    (Phần 8 : Lầu 6,trang 7 -http://www8.ttvnol.com/forum/f_259/964211/trang-7.ttvn)
    Một đêm,dân chúng Tây Sơn Hạ
    Đang ngon giấc,bỗng nghe nổ đùng
    Ngó vô chân núi,đèo Mang,lửa
    Bập bùng.
    Suốt mấy đêm liền,chuyện diễn ra
    Sân đình,mọi người tụ tập nhau
    Lo lắng trong đêm ,và bàn tán
    Xôn xao.
    Bỗng một giọng sang sảng vang lên :
    "Các người sợ hãi là làm sao?
    Hay ta đến đó xem hư thực
    thế nào?"
    Mọi người nhìn ra,là Nguyễn Nhạc
    Mừng bảo :"Cũng muốn đến để xem
    Nhưng chẳng có người dám dẫn đầu
    Trong đêm".
    Nhạc nói :"Người ngay,há sợ quỷ?
    Tôi xin đi xem,ra thế nào"
    Nói rồi,tay gươm,tay đuốc,tiến
    Làng theo sau.
    Đến chân núi,rừng hoang vắng lặng
    Chỉ thấy một đám lửa bập bùng
    Một tiếng nổ lớn bỗng vang giữa
    Thinh không.
    Bụi tan,bỗng hiện một cụ già
    Tay cầm thanh gươm,tóc bạc phơ
    Mọi người hoảng,lùi,duy có Nhạc
    Không sợ.
    Ông tiên cất tiếng,giọng âm vang :
    "Ta là sứ giả của Ngọc Hoàng
    Trong các ngươi,ai là Nguyễn Nhạc
    Bước sang?"
    Nhạc bỏ gươm,chắp tay lại gần
    Tiên ông trao kiếm Nhạc,rồi phán :
    "Ngươi nhận Kiếm Trời,mau hành đạo
    Cứu dân".
    Mọi người đổ xô,vây quanh Nhạc
    Nhạc tuốt kiếm báu,sắc lạ thường
    Giữa thân kiếm có hàng chữ :"Nguyễn
    Nhạc Vi Vương".
    Nhạc quay lại bảo đám trai làng :
    Rằng,ai ngày mai muốn theo mình
    Mau về thu xếp hành lý,từ
    biệt gia đình.
    Bỗng nghe một giọng cười vang lên :
    "Lừa dân,ôi - Nguyễn Nhạc Vi Vương"
    Quay lại,Nhạc thấy 2 người,vẻ
    khác thường.
    Người cầm bầu rượu nói :"Ông tiên,
    lúc nãy thực ra là Giáo Hiến.
    Lừa được đám dân,sao lừa ta
    Quan Biện?".
    Nhạc đáp :"Ngày xưa Lê Thái Tổ
    Lúc khởi binh đánh giặc cứu dân
    Viết : Lê Lợi Vi Vương,Nguyễn Trãi
    Vi thần"
    "Dùng mật để viết lên lá cây
    Rồi cho kiến đục theo vết này
    Thả lá xuống sông,trôi về xuôi
    hàng ngày"
    "Muôn dân đọc được,gom một mối
    Thiên hạ vững tin,nhờ vậy mới
    Đánh đuổi được giặc Minh ra khỏi
    Bờ cõi"
    "Xin hỏi nhị vị,làm như vậy
    Vua Lê Thái Tổ có lừa dân?"
    Người kia vội nói :"Xin đừng ngại,
    tướng quân"
    "Em tôi nói bậy,chẳng qua là
    Thử lòng nhau thôi,chẳng ý gì
    Tôi là Nguyễn Thung,còn em tôi,
    Huyền Khê".
    Nhạc vòng tay bái :"Ra hai vị
    Tôi đã nghe danh tiếng đã lâu
    Chẳng hay hôm nay có điều gì
    Chỉ giáo?"
    Thung đáp :"Anh em tôi chiêu mộ
    Đến nay cũng được vài trăm quân
    Hôm nay đến đây,để dò chí
    Của tướng quân"
    "Nếu tướng quân không có ý chê
    Xin đem quân tụ nghĩa dưới cờ"
    Nhạc mừng :"Được nhị vị hợp tác
    Thật phúc to".
    Hôm sau Nhạc cùng Hiến,Thung,Khê
    Dẫn quân ngược lên Tây Sơn Thượng
    Huệ dẫn các tướng ra đèo Mang
    Nghênh đón.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 28/09/2007
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mò vô trong này cũng vì đây
    Đọc tới đọc lui thấy hay hay
    Mong sao Tủn Bồ siêng viết sử
    Liền tay !
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái tay phải mần việc cả ngày
    Lắm hôm mệt mỏi muốn ... tan thây
    Viết về Sử thì phải có được
    Nguyên ngày.
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có ai mà ngồi không đâu ông ?
    Phần tui cũng cày muốn ... chổng mông !
    Ngồi không ăn thì núi cũng lở
    Phải không
    Ai cũng nể ông về chuyện này
    Viết sử bằng thơ có mấy ai
    Viết bằng Yết hậu lại càng khó
    Hay !
    Nghe khen đừng phổng mũi nhe ...pa
    Rảnh rỗi thì ngồi nặn óc ra
    Viết tiiiiip sử Việt , mọi người đọc
    Nha !
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ông Mèo mong ông Tủn liền tay...
    Viết sử thì phải viết cho hay...
    Nhưng tay ông Tủn thì mắc bận...
    ... cả ngày...
    Bận gì, hỏi ổng, ổng bảo: Sờ...
    ...Anh hổng cho ổng nói mô!
    Nói ra, dị chít! Thôi, êm rứa...
    Nhờ?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Phổng mũi,nhỡ ... nổ,chit cha à?
    Nặn óc,lỡ ra ... đậu phụ à?
    Mèo đen xem chừng muốn tui chit
    hả?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,lão Mây lôi MOD Sờ
    Anh ra để chọc,chit bây giờ
    Chọc được,khoái,thiếu mất một chữ
    Hờ hờ.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 28/09/2007
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này