1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sờ Anh tự nhận : là cỗ máy
    Cứ có cơm nước,là "nó" chạy
    Chắc là vừa ăn,nên leo Lầu
    Nhanh vậy?
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thời bây giờ ế là mô-đen
    Lắm kẻ thèm thuồng mà chẳng được
    Anh Tun đừng có nghe lời mà
    Bắt chước
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn ngồi chơi với dì Sờ
    2 vị cứ thoải mái mần thơ
    Em phải đâm đầu vào làm việc
    Lắc lơ.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị biết chị cũng chẳng có...hên
    Nên ngày đặt móng xây lầu năm
    Chị đây từ chối, không đồng ý
    Ầm ầm
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra model là bị ế
    Chẳng nề hà tuổi trẻ hay xế
    Ai thèm chồng, còn dì cứ tơ
    Như thế!
    Dzọt
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Qua lầu Bảy là dì phải xây
    Yết sỹ Thất xị phải góp tay
    Không góp gạch, hồ thì cũng ít
    Cây.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cầu Cần Thơ giải quyết chưa xong
    Đã nghe tin bão bay mòng mòng
    Phen này Nghệ - Thanh te tua nữa
    Đau lòng.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm mưa bão cứ liên miên
    Làm cho lòng người cũng ưu phiền
    Ít nắng, gió nhiều nên lắm kẻ
    Điên...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu,Boy vào,"thả" một lèo
    Chả mấy mà Lầu lên vèo vèo
    Như thế còn hơn cứ ngồi mà
    Kèo nhèo.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại "bác" ngồi với "dì"
    Rồi lại xưng "em",Boy này kỳ
    cục quá,làm tớ biết xưng hô
    Kiểu gì?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này