1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bớ bà con Làng Yết,thử coi :
    Lầu Sáu,đặt móng là chú Boy
    Bà con bỏ xây,để Boy ta
    Kêu trời.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 10 : Huệ nhờ Hiến bày mưu làm cướp
    (Phần 9 : Lầu 6,trang 40 - http://www8.ttvnol.com/forum/f_259/964211/trang-40.ttvn)
    Nhạc họp tham mưu,muốn xưng Vương
    Phong cho Văn Hiến làm Quân sư
    Huệ can rằng :"Việc xưng Vương,nên
    từ từ".
    "Quân ta còn it,lực đang yếu
    Dù lòng dân đang oán Phúc Loan
    Nhưng vẫn nhớ đến ơn Chúa Nguyễn
    Khai sơn"
    Huệ nói,Nhạc tỏ ý không vui :
    "Vậy theo ý chú,làm thế nào?"
    Thấy Nhạc bực bội,Huệ chợt nảy
    ra mưu :
    "Tôi vốn là trò của Quân sư
    Nên lâu nay đã hiểu tính thầy
    Để tôi dâng thầy trà ngon,đợi
    Mưu hay."
    Vừa nói,vừa rót trà,dâng Hiến
    Lại xoè bàn tay cho Hiến xem
    Hiến thấy chữ "Cướp",bèn nhấp trà :
    "E hèm".
    "Tôi có kế nhất cử tam tiện
    Một : Ta khởi binh đất Tây Sơn
    Chủ tướng nên xưng là : Trại chủ
    hay hơn."
    Nguyễn Thung ngắt lời : "Cướp hay sao?
    Mà chủ tướng xưng là "Trại chủ"?
    Hiến đáp : "Là cướp của cường hào
    Ác bá"
    "Cướp được,một nửa chia dân nghèo
    Một nửa để dự trữ quân lương
    Thu được lòng dân,mà giấu được
    Chân tướng".
    "Đợi cho đến quân hùng tướng mạnh
    Lương thảo dồi dào,đánh Quy Nhơn
    Mới truyền hịch nói rõ chính nghĩa
    Chẳng hơn?"
    Nguyễn Nhạc vỗ tay,khen : "Diệu kế
    Nếu Quân sư không chỉ vẽ cho
    Chắc rằng ta đã tính sai một
    Nước cờ"
    "Huệ,Lữ giữ trại,luyện tân binh
    Sở,Lân,Xuân đem tượng binh luyện
    Còn lại,theo ta,mai cướp ở
    Tuy Viễn".
    Huyền Khê xin cầm quân tiên phong
    Nguyễn Thung can : "Trại chủ đừng cho
    Em tôi giỏi,nhưng ham uống rượu
    Nên,thấy lo"
    Huyền Khê khảng khái : "Xin để tôi
    Nếu phạm quân lệnh,chịu chết ngay"
    Nhạc khen : "Tướng quân thật khí khái
    Đáng khen thay".
    * * *
    * * * *
    Ra ngoài,Văn Hiến hỏi Nguyễn Huệ :
    "Sao con không tự nói ra kế?
    Mà lại phải nhờ ta nói thay
    Như thế?"
    "Dạ thưa,anh con làm Biện lại
    3 tháng nay mới về doanh trại
    Thấy quân lệnh nghiêm,thành luỹ cũng
    Vững chãi"
    "Mới ba tháng mà đã khác xưa
    Bèn hỏi Văn Tuyết,Tuyết mới thưa :
    "Là nhờ tài điều binh khiển tướng
    của Huệ đó"
    "Đại huynh bèn hỏi Nguyễn Văn Tuyết :
    "Khi ta trao quyền cho Nguyễn Huệ
    Thì ông bất bình,nay sao phục
    nó thế?"
    "Tuyết đáp : "Lúc đó thấy Huệ nhỏ
    Sau mới biết Huệ thật kỳ tài
    Quân sĩ đều phục,chứ đâu phải
    mình tôi?
    Chủ tướng hồng phúc rất lớn,nên
    Mới có một người em kỳ tài"
    Nghe Tuyết nói vậy,thấy Đại huynh
    kém vui".
    "Vì vậy nên trong lúc họp quân
    Con không dám nói rõ kế mình
    Đành phải lén nhờ thầy nói hộ
    với Đại huynh"
    Nghe Huệ nói xong,Hiến thở dài,
    Nghĩ thầm "Nguyễn Huệ thật kỳ tài
    Mưu lược,tinh tế,thật có một
    không hai".
    * * *
    * * * *
    Từ đó,Nhạc chia quân đi cướp
    Của bọn cường hào,chia cho dân
    Chỉ trong 1 năm,quân đã thành
    Một vạn.
    Binh lực huyện quan không chống nổi
    Đành phải bỏ huyện lỵ Tuy Viễn
    Chạy vào Quy Nhơn,báo trấn thủ
    Nguyễn Khắc Tuyên.
    Khắc Tuyên vỗ án mắng quan huyện :
    "Ngươi thân làm quan ở Tuy Viễn
    Không dẹp nổi giặc,lại còn dám
    Bỏ huyện?"
    Huyện quan sợ,dập đầu lạy,thưa :
    "Bẩm Đại quan,bọn này chẳng vừa
    Chúng đang chuẩn bị cướp Quy Nhơn
    Xin phòng ngừa"
    Tuyên hỏi : "Đầu đảng chúng tên gì?"
    "Bẩm,tên đầu đảng là Nguyễn Nhạc"
    Tuyên cười : "Thì ra thằng Biện lại
    Thua bạc".
    "Đánh bạc thua hết cả tiền thuế
    Rồi trốn lên rừng làm giặc cỏ
    Thằng ấy thì tài cán gì,mà
    phải sợ?"
    Nói xong,sai chém đầu huyện quan
    Sai quân canh phòng chặt Quy Nhơn
    Đồng thời điểm binh huyện Phù Ly,
    Bồng Sơn.
    Chỉnh đốn binh sĩ,tích trữ lương
    Chờ quân Tuyên tới,sẽ lên đường
    Còn dán yết thị : Ai giết Nhạc,
    Trọng thưởng.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác Tun lại viết sử
    Chuyện nhà Tây Sơn chưa hết hử?
    Loay hoay cũng ông Nhạc, ông Trung
    Ông Lữ...
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hết hử?Chắc phải Lầu ... mười mấy
    Cũng may,có "nó",cũng đỡ buồn
    Khi nào rảnh rỗi,lại vào Yết...
    Buôn
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới giai đoạn "tiền khởi nghĩa"
    Cho đến khi nhà Tây Sơn tàn
    Tính ra,thấy chưa được bao nhiêu
    phần.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng may chỉ mới sử Tây Sơn
    Nếu viết sử Việt chắc phải hơn
    Đến bốn ngàn năm nên đâu phải
    Giản đơn?
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chả dám,chuyện gì thích mới làm
    Sức mấy mà viết Sử Việt Nam?
    Chú mi cứ làm như anh biết
    Nhiều lắm?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã viết được sử thời Quang Trung
    Thì cũng dễ ẹt chuyện vua Hùng
    Có bốn ngàn năm thôi chớ mấy
    Phải hông?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là "xào" từ truyện ra
    Chính Sử,ghi lèm nhèm ... bỏ cha
    Nghiên cứu mãi,ráp nối hoài,mà
    Chả ra.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì anh ráng thêm huyền sử
    Ngàn năm văn hiến lắm anh hùng
    Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Bộ Lĩnh
    Quang Trung...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này