1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Son chắc kinh nghiệm đầy mình
    Nghe bác nói mà em thất kinh
    Mời bác chung trà rồi thủng thỉnh
    Tâm tình.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ pà Sờ
    Bà Sờ là dì "guộc" của Ba
    Nên con phải gọi tới bằng... pà
    Pà ơi nói thiệt cho con biết
    Mẹ con là...?
    Ai là mẹ đẻ của con, mần ơn giơ tay. Hik...hik...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của con Ba còn hổng biết
    Con hỏi "Bà" Sờ, bả cũng điếc
    Hỏi tới hỏi lui biết đâu "Bà"
    Hâm giết.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái bà nào thiệt vô trách nhệm!
    Chơi cái chiêu "quất ngựa truy phong"
    Để mình ba Boy oằn mình... đẻ
    Tét... mông.
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ra thế anh Boy vẫn mông to
    sợ anh béo quá em thầm lo
    nay biết mông to là do...bị
    thổi lò!
    pà chị nào kia sao ác ghê
    nếu như lòng già đã trót mê
    anh Boy thì phải bên anh lúc
    ê sề!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất trên đời là chú Tun
    Ba bắt con đọc sử muốn khùng
    Mắt nổi đom đóm, hai tai cứ
    Lùng bùng.
    Sử đài dằng dặc như... sợi dây
    Chú suốt ngày cứ chép vô đây
    Mỗi ngày ba bắt con học thuộc
    Óc quay quay
    Con mà khùng là chú phải đền
    Chú kiếm cho con một... chồng hiền
    Nếu không kiếm được con... bắt chú
    Lấy hên.
    Khà khà.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Boy về nhắc nhở bé Keira
    Xưng hô gì mà búa lua xua?
    Ai lớn hơn ba,kêu bằng "bác"
    Nghe chưa?
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con thấy chú trẻ trẻ ghê.
    Thay "chú" bằng "anh", nó mới... phê
    Chứ mà lỡ kiu tới bằng "bác"
    Dễ quê.
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đọc Sử mà nhớ chuyện cha ông
    Đánh giặc giữ nước,thật oai hùng
    Con phải chịu khó,đùng có lười
    Nghe không?
    Bác mà lấy con,có mà ... điên?
    Trẻ con,đừng có nói huyên thuyên
    Con mà nhí nhố,bác bợp tai
    Ba Boy liền.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, bác cứ bợp Ba con
    Con còn nhỏ lắm, bác chỉ... thơm
    Nói ngọt con nghe, không con lại
    Bỏ cơm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này