1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì im đi,kêu ca gì?
    Về bảo cha Boy đưa tiền đi
    Làm liều thuốc chuột,mai khỏi phải
    Nghĩ suy.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ, để con về mua thuốc chuột
    Từ nay con khỏi phải học thuộc
    Bài SỬ dài thoòng của chú Tun
    Đứt ruột.
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sống còn không sợ,chết sợ gì?
    Bày đặt tự tử,nghe lâm li?
    Muốn chít,cần gì phải gào lên
    Làm chi?
    Hay gào lên để mọi người can?
    Kiểu đó,gọi là muốn chết ... gian
    Cha con nhà Boy kỳ cục thật
    Hết bàn.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mình Sờ nuôi Sờ còn hông nổi
    Lấy gì nuôi con của người ta
    Cho dù nó là cháu bà con
    Xa
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tái bút:
    Nếu uống thuốc chuột mà chưa chết
    Thì ngày mai con lại lê lết
    Vào đây chọc ghẹo chú, cho bung
    Nhà Yết.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thôi con còn nhỏ đừng âu sầu
    Phen này con không biết về đâu
    Bà hứa sẽ dẫn con đi bán
    Dâu
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nè con, Ba khuyên con thật lòng
    Cho dù đời dập ta long đong
    Cũng phải mở lòng ra thật rộng
    Cho ngông!
    Đời ta chỉ làm chủ một lần
    Đừng nghĩ chuyện liều cho thiệt thân
    Bên con có Ba, có Cô Chú
    Quây quần.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con làm dzậy, người ta lạ chê
    Ba nuôi con sao lại thảm thê
    Có đứa con mà nuôi hổng đặng
    Ê chề.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tun mần ơn đừng nổi nóng
    Con trẻ ngây thơ nên lóng ngóng
    Ba la mắng làm nhóc sợ run
    Lạnh cóng.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn dì Sờ đã chăm lo
    Cho con bé không phải buồn xo
    Bây giờ Mẹ đón, con bé ngủ
    Pho pho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này