1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bởi khói ô nhiễm nên làm hói
    Xịt một hồi là boy...mắc ói
    Bứt tóc vò tai một hồi rụng
    Ráo trọi
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng quen hơi, thia quen chậu
    Ý em chỉ vậy thôi... Ác Hậu
    Mong chị đừng nghĩ về thằng em
    Xấu.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khói xịt từ đít bốc lên đầu
    Cũng may là khói ấy... không màu
    Nếu không chắc đầu ai cũng rất
    Ngầu
  4. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Khói xịt từ đít ắt có mùi
    Đi đường hứng phải bảo là...xui
    Còn nó xịt nhằm ngay con mắt
    Chắc đui.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thằng boy dùng từ nghe phô quá
    Phải nói khói từ phao câu kìa
    Bốc lên trên mặt rồi phi thẳng
    Lên kia
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có sao Boy nói dzậy dì ơi
    Dù sao cũng nói để nghe chơi
    Nghe xong rồi bỏ cho nó khỏe
    Đời.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mùi ấy là mùi của cuộc đời
    Có khi khó chịu chẳng nên lời
    Dồn nén rồi àm cho cái "bẹt"
    Nghe chơi.
  8. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Boy bữa nay mần thơ thô bỉ
    Coi chừng Tun rượt cho mút chỉ
    Nhưng không sợ gì bằng "...ả ...ơi"
    Há khỉ?
    (Chị cũng sợ nên né.)
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 7 : Trổ thần oai,Huệ thu phục Tuyết
    (Phần 6 : Lầu 5 - trang 82 http://www8.ttvnol.com/forum/f_259/956832/trang-82.ttvn)
    Tây sơn Thượng,Nhạc họp toàn quân:
    "Ngày mai ta về lại Quy Nhơn
    Để nhận chức quan Biện lại,huyện
    Vân Đồn
    Hẹn ba tháng mang lương thảo về
    Việc doanh trại nay giao cho Huệ
    Điều binh khiển tướng,huấn luyện theo
    sách kế."
    Thấy Huệ trẻ,Văn tuyết không phục :
    "Nếu Huệ thắng được song đao tôi
    Dù sai Tuyết làm gì,cũng không
    từ chối".
    Phan Văn Lân nghe vậy,bước ra :
    "Để trường thương tôi đấu song đao
    Xem Song đao vô địch lợi hại
    thế nào?"
    Tuyết ngó Lân : mặt mày trắng trẻo
    Dáng dấp như thư sinh,bèn bảo :
    "Tên học trò trói gà không chặt
    Muốn chết sao?"
    Lân thư sinh,nhưng nóng như lửa
    Vung trường thương,tính xốc tới liền
    Huệ trừng mắt :" Lân chớ vô lễ
    Đứng yên."
    Phan Văn Lân hậm hực lui ra
    Huệ trỏ vào gốc cây trơ trọi
    Mọc chình ình giữa thao trường,
    hỏi :
    "Thưa Đại huynh cùng Tuyết tướng quân
    Cây hoang sao để mọc giữa sân?
    Gây cản trở cho việc luyện quân,
    tập trận?"
    Tuyết đáp :"Đó là cây Sơn độc
    Chặt không được,đốt cũng chẳng xong
    Vì chặt,đôt,nhựa nó xông ra
    Choáng óc".
    Huệ cười :"Vậy sao không cho nhổ?"
    Tuyết đáp :"Cây này thân,rễ to
    Nói nhổ thì dễ,e rằng làm
    Thì khó".
    Nguyễn Huệ bèn chẳng nói,chẳng rằng
    Tiến lại gốc cây,xăn tay áo
    Xuống tấn,vận sức ôm gốc,nhổ
    Cây nhào.
    Quân sĩ thấy vậy,đòng thanh reo
    Tuyết đến trước Huệ,nói cung kính :
    "Tuyết tôi đã phục,mời ông lên
    chấp chính."
    Nhạc thấy vậy,rất mừng,bèn nói :
    "Vậy mai ta sẽ về Quy Nhơn
    Lo việc lương thảo,làm Biện lại
    Huyện Vân Đồn".
  10. hillary1080

    hillary1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bà con vườn Yết sáng tác thơ
    Em nhỏ đọc thôi muốn bơ phờ
    Đọc xong hoa mắt chân tay mỏi
    Quay đơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này