1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác tồng ngồng trong cườn Yết
    Im re nên tưởng bác bận việc
    Hoá ra bác vẫn phải làm thơ
    Mải miết...
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cho con đọc Sử nữa
    Cho con lử đử thêm mấy bữa
    Đấy là quà "trọng thưởng" đó,con
    Hiểu chưa?
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ba biết con bị Má quản thúc
    Nên tánh... giang hồ được hun đúc
    Nhưng chọc bác Tun thì có ngày
    Bị múc.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sao bữa nay chú Tun "tồng ngồng"?
    Tay cầm cái chi đó dài thòng???
    Con đoán là chú cầm... cuốn SỬ
    Phải hông?
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Còn chú,nồng nỗng khóc giữa Vườn
    Đến chính tả cũng chẳng đúng luôn
    Thảo nào,con chú nó thấy,nó
    Buồn.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc SỬ sao phải đọc ban đêm?
    SỬ bữa nay chắc lạ lắm hem?
    Chú làm con nít tò mò quá
    E hèm.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác í cầm gì kệ bác í
    Con nên nhớ con còn... chút xí
    Năm nay 3 tuổi, nặng cũng vừa
    5 ký.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Con xem lại,ba Boy ... nồng nỗng
    Cầm cái gì cong,như ... cổ ngỗng?
    Ủ ê ngồi khóc,mặt xụ xuống ...
    một đống?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã đến hồi đánh nhau tơi bời
    Gươm giáo giao tranh,máu đã rơi
    Vì vậy phải để đêm hãy đọc
    Con ơi.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi mà nặng vừa 5 ký
    Thì chắc trông phải như ... quả bí
    Thế thì chắc là đi khó lắm
    Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này