1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vẫn " núp" ở Vườn thôi
    Nhưng bị đau... răng, rất kiệm lời
    Bữa nay muốn.. "cướp răng" kẻ khác..
    Tào lao chơi!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con gái của Ba đương... dậy thì
    Cho nên nó tưng tửng từng tưng
    Buồn vui bất chợt, rồi có bữa
    Lừng khưng.
    Chú Tun thật ra rất tâm lí
    Dù chú hay nổi khùng hết í
    Con thích chọc chú í phát khùng
    Rồi dzí.
    Có dzậy thì Vườn Yết mới dzui
    Chứ không Ba cứ bảo là xui
    Suốt ngày Ba than thân trách phận
    "Tại tui..."
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có làm Nhạc phụ không?
    Chỉ biết con Boy đang ế chồng
    Ai rảnh cứ vào đây cưa cẩm
    Thiệt lòng.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chú... năm ngàn
    Từng bị chú Tun dzí quáng quàng
    Cẩn thận giữ gìn con TRYM quý
    Nhé... chàng.
    Chú Tun nhà con rất dị ứng
    Ba cái vụ "cáp đôi" rất chứng
    Cứ chọc chú Tun thì có ngày
    Bể... trứng! (Ha ha ha...)
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái Ba Boy quả xứng danh
    Hèn gì ai cũng bảo nó lanh
    Thơ Yết đọc vào là chua loét
    Như chanh.
    Con cứ lè phè chọc chú Tun
    Tuy nóng tính, nhưng chú dễ thương
    Thấy con chọc mà Ba còn phải
    Thấu xương...
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con gái Ba chẳng thích lấy chồng
    Ngàn năm sau nữa vẫn... ở không
    Phụng dưỡng cha già cho đến lúc
    ...vong.
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cái miệng cũng ghê chưa!
    Mới... dậy thì mà đã.. từa lưa!
    Cẩn thận, kẻo bị phát vào đít
    Cho chừa!
    Kây-Ra cũng tâm lý ghê ha!
    Hiểu Tun còn hơn cả hiểu... ba (Boy)
    Còn đem Tun dọa tôi nữa chứ!
    Chà chà....
    TRYM tôi, tôi giữ, cứ yên tâm
    Chả có cô nào dám phạm xâm (tức xâm phạm - bí từ)
    Cứ nuôi nó càng ngày càng lớn..
    Rồi đâm... (Đâm đầu chạy chắc? ha ha...)
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Oạch
    Tự nhiên bác đòi cướp răng em
    Răng em răng khểnh.. bác chờ xem
    E cướp chưa được? đã bị rách?
    Máu tèm lem
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Phù....
    Chỉ mới trong vòng.. tưởng tượng thôi
    Mà nghe ra cũng sướng mê tơi!
    Máu me chẳng sợ đâu, răng khểnh!
    Cứ chơi....
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Già rồi nên răng rụng từa lưa
    Miệng móm mém mà vẫn chưa chừa
    Còn đòi...cướp răng người ta nữa
    Khiếp chưa!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này