1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 8 : Xuân săn voi,gặp Diệu đả cọp
    Huệ cùng các tướng ở doanh trại
    Ngày đêm chăm chỉ luyện tập quân
    Chợt nghe báo : Có đàn voi dữ
    Về phá dân.
    Dẫn đầu là voi trắng một ngà
    Kéo đàn vào làng,phá cửa nhà
    Phá hoại nương rẫy,quật chết cả
    Chó,gà.
    Bùi Thị Xuân bèn bước ra thưa :
    "Xin cho tôi đem một trăm quân
    Đi thuần voi rừng,cùng Văn Sở,
    Văn Lân
    Thầy tôi có dạy thuật phục voi
    Nay ba chúng tôi thử ráng coi
    Lập được đội tượng binh,ta sẽ
    Mạnh gấp bội."
    Huệ khen :"Cô Xuân tuy nữ nhi
    Khí khái anh hùng,khó ai bì
    Vậy cô hãy cùng Lân,Sở mau
    Dẫn quân đi."
    Xuân cùng Sở,Lân dẫn quân đi
    Tới rừng,bỗng nghe tiếng voi gầm
    Xuân nghe,bảo :"Tiếng gầm nghe ai oán
    thương tâm?
    Loài voi tuy dữ nhưng có nghĩa
    Ta nghe như chúng đang gặp nạn
    Nếu ta cứu được,sau này chúng
    không phản"
    Bèn bảo Văn Sở bố trí quân
    Xuân tiến vào rừng cùng Văn Lân
    Thấy voi trắng đang đánh nhau với
    con Trăn.
    Voi trắng một ngà bị con Trăn
    Dài ngót trăm thước quấn quanh thân
    Voi không cựa được,gầm ai oán
    sức đuối dần
    Không chút chậm trễ,Xuân giương cung
    Rút tên độc,bắn trúng đầu Trăn
    Trúng độc,Trăn quằn quại rồi
    Nhả dần
    Xuân bèn xuống ngựa,lại gần voi
    Voi trắng bèn quỳ xuống,co vòi
    Cúi đầu,như lạy người cứu nó
    một hồi.
    Xuân bèn xoa đầu,bảo con voi :
    "Ta đây không có ý hại ngươi
    Chỉ khuyên từ nay chớ phá rẫy
    hại người.
    Ta còn muốn ngươi cùng với ta
    Phò Vua,giết giặc,cứu nước nhà
    Nếu ngươi hiểu được lời ta nói,
    Hãy theo ta."
    Voi bèn phục xuống cho Xuân lên
    Rồi ngoan ngoãn theo sau Văn Lân
    Cùng về doang trại với bon Sở
    Lân,Xuân.
    Xuân bảo Huệ chiêu mộ quản tượng
    Còn mình,cùng voi trắng lên rừng
    Thuần phục đàn voi,Huệ thấy vậy
    rất mừng.
    * * *
    * *
    Một hôm Xuân đang ở trong rừng
    Bỗng nghe thấy tiếng cọp gầm vang
    Rồi lại nghe có tiếng người thét
    Chặn ngang.
    Lần theo,thấy giưũa đám cỏ tranh
    Có một thanh niên cầm Đại đao
    Đánh với cọp dữ,chốc lát cọp
    bay đầu.
    Không ngờ,một con khác vồ sau
    Chàng né,bị nó tát văng đao
    Không hề nao núng,tay không,chàng
    Xông vào.
    Quần thảo không hề chút kém cơ
    Tay không,đánh Hổ suốt nửa giờ
    Xuân đến,giương cung bắn một phát
    Hổ quay đơ.
    Chàng trai giật mình,quay lại nhìn
    Thấy thiếu nữ mặt hoa da phấn
    Vừa oai vũ,lại vừa xinh đẹp
    Thập phần.
    Chàng bước tới ngỏ lời cám ơn
    Xuân gạt đi :"Giúp nhau,chuyện thường
    Dám hỏi tráng sĩ,sao gặp nạn
    trong rừng?"
    "Tôi Trần Quang Diệu,ở Bồng Sơn
    ĐI đường núi,tìm vào Tây Sơn
    Thăm bạn,chẳng may gặp cọp dữ
    giữa đường.
    Dám xin mạo muội hỏi cô nương
    Làm sao cưỡi voi ở giữa rừng
    Tài bắn cung cô nương,Diệu tôi
    phục vô cùng."
    Xuân thấy Diệu : mày tằm,mắt Phụng
    Tướng mạo khôi ngô,thật anh hùng
    Bỗng nhiên,Xuân đỏ mặt,luống cuống,
    thẹn thùng :
    "Tên của tôi là Bùi Thị Xuân
    Theo tướng Nguyễn Huệ ở Tây Sơn
    Dấy binh khởi nghĩa,tìm cách cứu
    nước non.
    Hôm nay đang vào rừng săn voi
    Tình cờ gặp tráng sĩ nơi đây
    Tay không đánh cọp,tài năng thật
    Hiếm thấy
    Bạn của tráng sĩ ở nơi nào?
    Tôi có thể chỉ giúp được chăng?"
    Diệu mừng rỡ đáp :"Nguyễn Huệ chính
    là bạn".
    "Vậy mời tráng sĩ cùng lên voi
    ĐI về doanh trại,gặp tướng tôi"
    Diệu đáp :"Cứ mặc tôi đi bộ
    Được rồi."
    Xuân cúi đầu đáp :"Vẫn biết rằng
    Nam nữ thọ thọ bất tương thân
    Nhưng từ đây về đến doanh trại
    Không gần.
    Nếu đã cùng nhau lo đại sự
    Còn chấp nhặt chuyện nhỏ làm gì?"
    Quang Diệu nghe vậy,đành cùng lên
    Voi,đi.
    * * *
    * *
    Xuân đưa Diệu về yết kiến Huệ
    Huệ mời ngồi,nói :"Cô Xuân kể
    Gặp tráng sĩ đánh cọp giữa rừng,
    xưng : ban Huệ
    Huệ tôi xưa nay rất trọng tình
    Nhưng quả thật là không nhớ rằng
    Đã gặp tráng sĩ ở đâu đó,
    phải chăng?....
    Diệu cười :"Tôi nghe tiếng Nguyễn Huệ
    Võ nghệ tuyệt luân,mạnh như thần
    Nên vượt núi rừng,tìm đến xin
    Kết bạn
    Dọc đường,may gặp được cô Xuân
    Cùng đi,đường xa cũng hoá gần
    Chẳng hay huynh trưởng chê tôi điều
    gì chăng?"
    Huệ cười ha hả :"Kẻ anh hùng
    trong bốn biển,đều là huynh đệ
    Ông là hào kiệt đến,tôi đâu
    dám chê?"
    Diệu nói :"Tôi quen với Văn Long.
    Quân tôi chiêu mộ,cũng vài trăm
    Nghe Long nói ông tính chuyện lớn
    Nên vào thăm"
    Huệ nói :"Tôi cùng Long chia tay
    Vì nghe mẹ bệnh,Long về ngay
    Đến nay,tin tức vẫn chưa rõ,
    Chẳng hay....?
    Diệu đáp :"Mẹ Văn Long mất rồi
    Long quyết chịu tang 3 năm trời"
    Huệ nói :"Long hiếu nghĩa hiếm có
    trên đời".
    Huệ hỏi Diệu sao đi đường rừng
    mà không đi đường qua Quy Nhơn.
    Diệu đáp :"Tôi có căn cứ ở
    Tây Bồng Sơn
    Nên có quen biết với người Thượng
    Họ chỉ đường rừng ra Tây Sơn
    Nên tôi đi trước,cốt cũng thử
    dò đường.
    Sau này tôi hội quân với ông
    Phải băng đường rừng vào Tây Sơn
    Chứ mấy trăn quân,không thể qua
    Quy Nhơn"
    Huệ mừng rỡ đáp :"Trời đem ông
    đến với tôi,như Hổ,như Rồng
    Phiền ông lại tiếp tục dò,mở
    Đường rừng.
    Ông cứ theo dãy núi trường Sơn
    Mở đường thượng đạo Nam ra Bắc
    Sau này ta có đường bí mật
    Sau lưng giặc."
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 15/09/2007
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Vườn Yết có vẻ chùng?
    Ai cũng bận việc,làm như khùng
    Đến trưa được nghỉ,đầu óc cũng
    Lùng bùng?
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại ngồi canh Vườn Yết
    Bà con nhà mình trốn đâu hết
    Đêm khuya,mưa lạnh,tự nhiên thấy
    Mệt.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vừa post Sử xong,mỏi nhừ tay
    Mỏi cổ,mỏi lưng,mỏi cả gáy
    Định đứng lên,mà thấy xây xẩm
    mặt mày
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh Tun toàn nói... sử.
    Khuya rùi, seo không nghỉ đi hử?
    Thánh thót... vài tiếng trong vườn Yết
    ... Mệt lử!
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chả thấy cô Núi đâu?
    Cả ở bên này,cả Hồng Đào
    Mấy hôm không thấy,dạo này Núi
    Thế nào?
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Núi đứng, vẫn nhìn người qua lại.
    Tại vì cũng thích chút... tự tại.
    Còn anh, đã có vui hay là vẫn...
    Như vậy?
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết nói thế nào đây
    Thì vẫn "một ngày như mọi ngày"
    Tóm lại,dạo này hình như... vẫn
    như vậy.
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    nửa đêm qua thăm nhà Bảy Ít
    thấy anh Tun ngồi mắt nhắm tít
    buồn không? hay tui với anh làm
    vài lít?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lại một "quả" Mây nữa đây rồi
    Có phải bạn của lão Mây kia?
    Mấy lít của Mây này là rượu
    Hay bia?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này