1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con em nó giỏi giống y Mẹ
    Vừa đẹp, vừa giỏi, lại rất khỏe
    Hoa hậu Việt Nam cũng chẳng bằng
    Góc lẻ.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con nít hỏi thì phải trả lời
    Thế thì lố lăng sao bác ơi?
    Trả lời bậy nó cười thúi mũi
    Như chơi.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Boy sinh tuổi khỉ giờ chưa băm...
    Dzậy mà con đẹp như trăng rằm (?)
    Dzị boy có dzợ lúc vừa mới
    lên năm?
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con đi bán, hổng gặp chú Tun
    Cớ sao mà chú lại giận run?
    Chứi cháu, mắng cha xong rồi chú
    Biến lun?
    Lúc này con thấy chú kỳ kỳ
    Chắc chú gặp phải chuyện lâm ly?
    Nhà Yết mà chú con muốn đóng
    Nghĩa là chi?
    Lâu nay coi chú là thần tượng
    Chú mắng làm Kei-ra bắt ngượng
    Từ nay Kei-ra lại làm thinh
    Như tượng!
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chú Tun có chuyện không vui
    Nên vào vườn yết tính xả xui
    Dè đâu xả trúng con thằng boy
    Mắt đui
    ( sorry boy, cho có vần thôi )
    Kei ra đừng nóng và đừng giận
    Nóng thì mụn nổi, giận hư thận
    Con cứ cùng bà, chúng ta đi
    Bán mận
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ai đã buồn hơn ai
    Tự nhiên giống đạp trúng cái gai
    Đau thí mồ mà không biết chửi
    Ai... Hic...
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Nghe khoe mẹ bé thiệt là mừng
    Ít ra có người chịu rước dùm
    Đám cưới vợ chồng boy nghe nói
    Đì đùng
    Bị dzì boy đãi toàn ...hột mít
    Ăn rồi lại uống nước có ga
    Bà con xúm nhau chạy xịt khói
    Thấy cha
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ Boy đãi bằng hột mít
    Em đây cũng có biết chút ít
    Chuyện đó mà có xảy ra thật
    Chắc chít...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng quái gì cho mệt người
    Mi nhận làm thinh,không ngượng lời?
    Còn hứng còn làm Yết,hết hứng...
    Nghỉ chơi.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Chưa cưới,có con,chả con rơi?
    Nhận quách cho xong,còn lắm lời
    Nói vòng nói vo,chẳng qua là
    Nói dối
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này