1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái ơi, con đừng có buồn
    Con buồn, Ba cũng ké theo luôn
    Chuyện con cũng chỉ mình con hiểu
    Ngọn nguồn.
    Ba cũng cảm thông với con yêu
    Chỉ giận là không giúp bao nhiêu
    Cha con thủ thỉ bằng Yết Hậu
    Sớm chiều.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con buồn con đau khổ mình con
    Chứ đâu như cái... ông Trời con!
    Buồn thì nhè người ta mà mắng
    Sòn son!!!
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Dạy con,mà dạy cái kiểu này
    Rồi cũng có bữa đi ...ăn mày
    Nhắm mắt bênh nó,nó chửi lại
    Có ngày.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con bé, con xinh như thế này
    Con còn muốn gọi chú bằng Thầy
    Mà chú gì dữ như con... cọp
    Bó toàn thây!
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vườn Yết đến hồi hết chuyện rồi?
    Lâu lâu,vào chép ít Sử thôi
    Mặc chuyện thị phi,cứ đây đó
    Rong chơi.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun không được mắng Ba Boy!
    Là tại con gái nó loi choi
    Tức Ba con thì thà chú wánh
    Năm roi!
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Người đâu giống như là... con gái
    Đụng một tí là la oai oái
    Chuyện gì mà chú nói thị phi?
    Nghe điếc rái.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên giống có cái đám ma
    Người giận la mắng, người oa oa
    Buồn thì trút hết lần cho đã
    Đi nha
    Ai cũng trĩu nặng cái nỗi lòng
    Đời là bể khổ có biết không
    Tìm bạn chia sẽ cho vơi bớt
    Chứ không ( bị khìn khìn á )
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 09/10/2007
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ta mà dám làm thầy đứa nào?
    Ta toàn nói những chuyện tào lao
    Cười cho vui vẻ,đời người được
    Là bao?
    Một thân một mình,đứng giữa đời
    Chỗ nào thấy chơi được thì chơi
    Đến lúc chán thì tự nhiên nghỉ
    Vậy thôi.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải một mình chú í buồn
    Cũng phải ráng sống, hổng lẽ... buông
    Biết đời là nợ, nhưng vẫn phải
    Cười suông.
    Tự nhiên binh lửa cháy ầm ầm
    Lầu sáu muốn sập một cái rầm
    Con đâu muốn vậy, giờ con phải
    Câm?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này