1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Về học lại tiếng Việt đi con
    "Điếc ráy" chứ không phải "Điếc rái"
    Đây là Vườn Yết,không phải là
    Vườn Nhái.
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Câm hay không câm,mặc kệ bây
    Ta mà còn gạch,ta cứ xây
    Bất kể lúc rảnh,dù là đêm
    Hay ngày.
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ chú Tun
    Kei-ra biết chú đang rất sầu
    Kei-ra cũng nào có vui đâu
    Sao tự nhiên "tụi mình" xích mích
    Với nhau?
    Thôi chú buồn thì chú cứ gào
    Con cũng muốn la hét làm sao!
    Chú gào, con la cho lầu Yết
    Sập rào.
    Hổng thấy đỡ chút nào hết!
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sập rào hay là không sập rào
    Chắc chắn là Lầu vẫn lên cao
    Con muốn la,thì cứ mặc sức
    Gào.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Tủn nếu rầu, cứ nói ra
    Chia sẻ với nhau, vui cả nhà
    Cớ sao bác căng cùng con nít
    Thế a?
    Chuyện bên Cóc Nhái em chẳng biết
    Chỉ thấy tùm lum ở vườn Yết
    Cũng mong chú cháu sẽ cùng nhau
    Giải quyết.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    "Giải quyết" cái gì?Xây Lầu đi
    Làm gì mà phải rầu với rĩ?
    Cứ xây Lầu đi,lúc nào mệt
    Thì nghỉ.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 11 : Nghiêm quân lệnh,Nhạc thu Đình Tú
    (Phần 10 : Lầu 6 - trang 50 http://www9.ttvnol.com/forum/f_259/964211/trang-50.ttvn)
    Hôm ấy,Quy Nhơn rất nhộn nhịp
    Yết thị bắt Nhạc,dán khắp nơi
    Một người vạm vỡ,râu quai nón
    Cả cười :
    "Giờ ta sắp được gặp Thầy đây"
    Liền đó bèn tìm đến Tuy Viễn
    Vào nơi Nguyễn Nhạc đóng quân,xin
    Yết kiến.
    Nhạc vừa gặp,mừng rỡ reo lên :
    "Thì ra là Võ Văn Dũng đến
    Từ dạo chia tay,ta luôn ngóng
    Người hiền"
    "Nếu từ lúc khởi binh đến nay
    Có em dưới trướng,giúp một tay
    Thì chuyện cướp được Quy Nhơn phủ
    Mất mấy ngày?"
    Dũng đáp :" Lúc huynh làm Biện lại
    Thầy sai tôi đi vẽ bản đồ
    Khắp Quảng Ngãi,Quy Nhơn,Phú Yên
    Các phủ"
    "Nay việc hoàn tất,nên quay về
    Được tin Khắc Tuyên đang ồ ạt
    Hội quân Phù Ly và Bồng Sơn
    Đi chinh phạt"
    "Theo tôi,lúc này chúng ta nên
    Mau chóng đánh lấy thành Quy Nhơn
    Làm căn cứ để sau phát triển
    Thì hơn"
    Nói xong,quay sang Văn Hiến,thưa :
    "Đây là bản đồ của ba phủ
    Con đã vẽ xong,xin trình thầy
    Phê,chú?"
    Hiến mở bản đồ xem,khen rằng :
    "Thật chi tiết thành quách,núi sông
    Quả như ta nghĩ,phi Văn Dũng
    Không xong."
    "Ngày sau dùng binh đi đánh địch
    Tranh thắng bại nơi ngàn dặm xa
    Thành công cũng từ bản đồ này
    Mà ra."
    Nguyễn Nhạc bảo với Trương Văn Hiến:
    "Quả đã đến lúc lấy Quy Nhơn
    Quân sư có mưu gì,khỏi binh
    hao,tướng tổn?"
    Nguyễn Thung bèn nói :"Tôi có kế
    Lấy được Quy Nhơn,ít hao binh"
    Nhạc bảo :"Mau nói,ta chờ nghe
    Tiên sinh"?
    Thung đáp :"Nay nhân Nguyễn Khắc Tuyên
    Cáo thị : Ai bắt được chủ tướng,
    hoặc giết,thì y đều đem ra
    Trọng thưởng"
    "Trại chủ hãy ngồi vào cũi gỗ
    Để cho các dũng tướng khiêng vào
    Tuyên tưởng thật,ắt sẽ mở cổng
    Cho vào"
    "Vào thành rồi,Trại chủ phá cũi
    Cùng các dũng tướng mở cổng thành
    Quân ta phục sẵn,ào ạt xông
    vào,đánh".
    "Bất ngờ,địch không kịp trở tay
    Quy Nhơn ta sẽ cướp được ngay"
    Nhạc bảo :"Kế này của Tiên sinh
    Thật hay"
    "Tôi cùng Huệ,Lữ,Dũng,Sở,Lân
    Có thể đánh địch,mở cổng thành
    Nhưng nhỡ chúng kéo cầu treo lên
    Thật nhanh?"
    "Quân ta sao kịp vượt hào sâu?"
    Thung đáp :"Sai vác ván làm cầu"
    Hiến bảo :"Như vậy càng tiến chậm
    Không ổn đâu".
    Chợt Võ Văn Dũng bỗng nói rằng :
    "Tôi có một người,vốn em họ
    Tên Võ Đình Tú,múa côn đồng
    Như gió"
    Hiến bảo :"Nếu vậy cũng vũ dũng
    Đến như Huệ,Tuyết,Dũng là cùng
    Kế này nguy hiểm cho chủ tướng
    Không nên dùng"
    Dũng cười :"Nhưng Tú có tài lạ
    Có thể nhảy vọt tới mặt thành
    Mấy chục tên quân giữ cầu treo
    Giết rất nhanh"
    Hiến mừng :"Có người tài vậy sao?"
    Thung nói :"Nhờ hồng phúc trại chủ"
    Nhạc bèn sai Dũng đi thuyết phục
    Đình Tú.
    Võ Văn Dũng tuân lệnh,toan đi
    Bỗng có tin báo về,vắn tắt :
    Tướng tiên phong là Huyền Khê,đã
    Bị bắt.
    Nhạc bảo :"Huyền Khê đi phát gạo
    Cho dân nghèo ở Tây Sơn Hạ
    Vùng ấy thuộc kiểm soát của ta
    Quái lạ?"
    Quân kể :"Đang phát gạo giữa đình
    Dân đem rượu lên,biếu một bình
    Huyền Khê uống say,rồi ghẹo gái
    Linh tinh"
    "Người con gái ấy sợ,vùng chạy
    Chẳng may va đầu vào cột đình
    Vỡ óc mà chết,dân chúng rất
    Bất bình."
    "Lúc ấy có một người thanh niên
    Trông thấy,bèn nộ khí xung thiên
    Xông vào,ba hiệp,bắt được tướng
    ta,liền"
    Nguyễn Thung vỗ đùi mà than rằng :
    "Chết rồi,Huyền đệ phạm lệnh quân
    Còn gây án mạng,uổng ta khuyên
    Bao lần"
    Hiến,Nhạc,Thung,Dũng bèn phóng đi
    Thấy Khê bị trói giữa sân đình
    Dân chúng đang nhao nhao chửi mắng
    Rất bất bình
    Nhạc đến,một nguời cưỡi ngựa ra
    Cao lớn,vạm vỡ,rất phương phi
    Cây côn đồng gác ngang lưng ngựa
    Uy nghi.
    Thấy Nhạc,bèn hỏi :"Phải các ngươi
    Là đồng bọn của thằng giặc này?
    Để ta bắt trói,cho dân xử
    tội,ngay?"
    Văn Dũng lướt ngựa lên,gọi lớn :
    "Đình Tú,hiền đệ hãy bình tĩnh"
    Nghe gọi đúng tên,người ấy liền
    Giật mình :
    "Ngươi là ai,gọi ta hiền đệ?"
    "Võ Văn Dũng đây,đệ quên rồi?"
    Tú đáp :"Đang giận,mong hiền huynh
    Tha lỗi"
    "Trong lòng tôi đang giận khôn nguôi
    Không nhận ra huynh,lúc nhất thời
    Huynh muốn cùng bọn đạo tặc này
    Đánh tôi?"
    Dũng xua tay :"Đệ chớ hiểu lầm
    Tây Sơn dấy binh đuổi tham quan
    Tạm thời giả danh,cướp của chúng
    Chia cho dân"
    "Nay có kẻ say rượu làm càn
    Đã mắc tội lớn với chúng dân
    Đệ đừng vì thế,mà đánh giá
    Nghĩa quân"
    Tú cười lạt :"Huynh nói vậy ư?
    Mọi việc diễn ra,đã sờ sờ
    Chính mắt ta thấy,vậy hiểu sao
    Bây giờ?"
    Nguyễn Nhạc bấy giờ mới bảo quân :
    "Đem thi hài người thiếu nữ về
    Mai táng đường hoàng,xong,trị tội
    Huyền Khê"
    "Trị tội Khê xong,ta sẽ đến
    Tư gia nhà nàng,chịu tội sau"
    Nói đoạn,Nhạc quay sang Khê
    đang cúi đầu.
    "Huyền Khê,ngươi biết tội mình chưa?"
    Khê,tay bị trói,quỳ khóc rằng :
    "Huyền Khê say rượu,mờ mắt,làm
    Việc xằng"
    "Chỉ lấy cái chết mới rửa sạch
    Vết nhơ này cho nghĩa quân thôi
    Xin Trại chủ cứ theo Quân pháp
    Xử tội"
    Thung xuống ngựa,khóc hỏi Huyền Khê:
    "Đệ biết tội này xử thế nào?"
    Huyền Khê cúi xuống "Phải xử
    Bêu đầu"
    Rồi Khê bước ra trước ba quân,
    nói :"Tội ta chết là đáng rồi
    Trước lúc chết,muốn nói anh em
    Vài lời"
    "Hãy lấy chuyện ta mà làm gương
    Phút chốc đam mê,lụy đến thân
    Không được chết giữa sa trường,thật
    Ân hận"
    Rồi quay sang Nhạc,Huyền Khê nói :
    "Xin trại chủ cho mở dây trói
    Tôi muốn xin được tự tay mình
    Tạ tội"
    Nhạc gật,Nguyễn Thung mở dây trói
    Khê rút dao ngắn cầm tay,nói :
    "Lưỡi dao này trước chúng dân,xin
    Tạ tội"
    "Sau khi tôi chết,xin trại chủ
    Đánh gấp Quy Nhơn,đừng chần chờ
    Bởi vì chân tướng quân ta đã
    Bại lộ."
    Nói xong tự đâm cổ mà chết
    Nguyễn Thung ôm xác,khóc thảm thiết
    Ai nấy đều động lòng rơi lệ
    Tiễn biệt
    Xong việc ấy,Nhạc bảo với Tú :
    "Tôi giữ đạo nhà,giữ phép nước
    Việc gì cũng muốn có công bằng
    Sau trước"
    "Tráng sĩ đừng lấy chuyện một người
    Mà đem qui kết tội muôn người
    Tôi muốn hành đạo,đem công bằng
    Muôn nơi"
    "Nay tráng sĩ có thể vì dân
    Về giúp tôi một tay được chăng?"
    Tú khẳng khái đáp :"Tôi chỉ muốn
    Công bằng".
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 09/10/2007
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 09/10/2007
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NHÀ TÂY SƠN
    Phần 12 : Chiếm Quy Nhơn,Văn tuyết lập công
    Một sáng mùa xuân,năm Quý Tỵ (1773)
    Quân giữ cổng Tây thành Quy Nhơn
    Thấy bên ngoài,sáu người đang khiêng
    Một cũi lớn
    Tới trước cổng thành,sáu người gọi :
    "Xin quan binh mở cổng cho vào"
    Lính thấy trong cũi trói một người
    To cao.
    Bèn hỏi vọng ra :"Có việc gì?"
    "Chúng tôi bắt được tên Nguyễn Nhạc
    Mang đến nộp quan,xin lãnh thưởng
    Bạc"
    Quân phi báo cho Nguyễn Khắc Tuyên
    Tuyên cùng phó tướng lên mặt thành
    Thấy trong cũi đúng là Nguyễn Nhạc
    Rành rành.
    Tả hữu nói Tuyên phòng gian kế
    Nguyễn Khắc Tuyên quan sát thật kỹ
    Thấy sáu người khiêng cũi chẳng mang
    Khí giới gì.
    Bèn sai quân lính hạ cầu treo
    Rồi mở cổng thành,cho đem vào
    Còn Tuyên đề phòng,đứng trên mặt
    Thành cao.
    Huệ,Dũng,Tú,Sở,Lân và Nhậm
    Thấy cầu treo hạ,thành mở toang
    Bèn khiêng cũi Nhạc,tiến vào thành
    Đường hoàng.
    Vào trong thành rồi,bèn hạ cũi
    Rút vũ khí - giấu trong đòn khiêng
    Chém tên phó tướng,chết không kịp
    La một tiếng.
    Nguyễn Nhạc cũng phá cũi xông ra
    Quân sư Văn Hiến trên gò cao
    Trông thấy,bèn rút ra phất ngọn
    Cờ đào.
    Văn Tuyết phục sẵn,thấy ám hiệu
    Dẫn ngàn kỵ binh xông thẳng vào
    Nguyễn Lữ dẫn theo đại quân bộ
    Tiến sau.
    Tuyên thất kinh,sai lính kéo cầu
    Bỗng Võ Đình Tú nhảy cái vèo
    Hạ đúng chỗ mấy tên lính kéo
    Cầu treo.
    Nào ngờ,viên tướng canh giữ cầu
    Xông vào,nhằm Tú mà đánh nhầu
    Vừa chặn đánh Tú,vừa hối quân
    Kéo cầu.
    Tên tiểu tướng ấy chẳng phải vừa
    Dù Đình Tú xông tới bất ngờ
    Cầu treo đã kéo lên 5 thước
    Hắn chưa thua.
    May thay,Tuyết cưỡi ngựa Xích kỳ
    Kịp tới,vọt thẳng lên cầu treo
    Văn Tuyết vung song đao chặt đứt
    Dây kéo.
    Cầu rơi xuống,bắc ngang qua hào
    Nhờ vậy,quân Tây Sơn tràn vào
    Tuyên lẩn trốn,quân Nguyễn như rắn
    Mất đầu.
    Nguyễn Nhạc chiếm được thành Quy Nhơn
    Quân Nguyễn hạ vũ khí đầu hàng
    Quân Tây Sơn thắng,không hao một
    Nhân mạng.
    Quân Tây Sơn chiếm được thành rồi
    Tú cùng tên tướng vẫn đánh vùi
    Côn - Thương giao chiến mấy trăm hiệp
    Không ai lui.
    Nhạc sai Huệ hợp sức cùng Tú
    Giải quyết tên tướng canh giữ cầu
    Tới nơi,Huệ gọi :"Đình Tú,dừng
    tay,mau".
    Tên tiểu tướng thấy Nguyễn Huệ gọi,
    Tú thu côn nhảy khỏi vòng chiến
    Hắn cũng quăng thương xuốn dưới đất
    Ngạc nhiên :
    "Tại sao các ngươi không hợp sức
    Đánh ta,mà lại bảo nhau thôi?
    Nếu vậy,ta cũng không đánh nữa".
    Huệ cười:
    "Tướng quân thật vũ dũng hơn người
    Nhưng thành đã mất,quân đã hàng
    Một mình tướng quân đánh Tú mãi
    Được gì chăng?"
    Tướng kia bèn đáp :"Ta vẫn biết
    Quân đã thua,cố đánh ích gì
    Nhưng ta vẫn đánh với tướng kia,
    Là vì :
    "Trước giờ cự với Văn Lộc ta
    Được tới ba hiệp,chưa có ai
    Nay hắn cự được ,mấy trăm hiệp
    Chưa bại"
    "Nên ta mới quyết chiến,thử tài
    cao thấp của con nhà võ thôi
    Tiếc,ta chỉ là tướng giữ cầu
    Than ôi."
    "Nếu ta là đại tướng giữ thành
    Dễ gì các ngươi lấy Quy Nhơn?
    Giờ,giết ta đi,khỏi phân tích
    Thiệt,hơn".
    Huệ khen :"Khí phách của tướng quân
    Đáng được khâm phục bởi người đời
    Tài cao,chí lớn,sao chức nhỏ
    vậy thôi?"
    Nguyễn Văn Lộc vẫn ngang ngạnh nói :
    "Bởi lũ quan triều đình chỉ biết
    ăn đút lót,không dùng nhân tài
    Gì hết...."
    Huệ liền chặn lại :"Vì lẽ ấy
    Bọn ta khởi binh,đánh tham quan
    Mong cứu muôn dân thoát khỏi cảnh
    Lầm than."
    "Tướng quân sao không cùng chúng ta
    Thay Trời hành đạo,có phải là,
    không uổng tấm thânhữu dụng đó
    Hả?"
    Nghe Huệ nói xong,Lộc tỉnh ngộ :
    "Tạ ơn tha mạng của tướng quân
    Tôi nay xin theo,ra trận quyết
    Liều thân".
    Huệ dẫn Lộc vào,ra mắt Nhạc
    Thấy Võ Đình Tú quỳ nhận tội :
    "Trọng trách đánh quân kéo cầu treo
    Là tôi."
    "Mà tôi không làm tròn phận sự
    Đánh tên đội trưởng,không thắng nổi
    Làm quân suýt nguy,xin chủ tướng
    Trị tội."
    Nhạc nói:"May có Nguyễn Văn Tuyết
    Tiếp ứng kịp,chặt dây treo cầu
    Vậy nên trận này,ghi cho Tuyết
    Công đầu".
    Tuyết nói :"Tôi chẳng có công gì
    Ấy là nhờ vào ngựa Xích kỳ
    Chạy nhanh như gió,nên mới kịp,
    Không thì ...."
    Nhạc nói :"Ta phong ngựa Xích kỳ
    Vào chức Phi Mã Đại tướng quân
    Còn Đình Tú,sao không hạ được
    Mấy tên quân?"
    Huệ nói :"Tú không tròn trọng trách
    Có khi lại là một điều may"
    Nhạc ngạc nhiên hỏi :"Sao Huệ nói
    lạ vậy?"
    Huệ đáp :"Vì viên tướng giữ cầu
    Dũng mãnh so với Tú,ngang nhau
    Nên cùng Đình Tú mấy trăm hiệp
    Đánh nhầu."
    "Nay tướng ấy đã theo về ta"
    Nhạc mừng :"Được thành,được 2 tướng
    Thật đáng vui thay,mau mở tiệc
    Khao thưởng".
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Giật mình,ngày mới đã sang rồi
    Nhưng còn lâu mới thấy Mặt Trời
    Ngoài kia mưa vẫn đang tí tách
    Rơi.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 10/10/2007
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đêm đã qua, rạng rỡ Mặt trời
    Lòng nhẹ tâng, lại thấy yêu đời
    "Giật mình tỉnh ra... ô... ngày mới
    Lên rồi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này