1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng 1 ngày rực nắng lên
    Con đường hoạn lộ rộng thênh thênh
    Bỏ lại sau lưng bao ngày cũ
    Buồn tênh.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con gái của Ba lại yêu đời
    Riêng tui lại tiếp tục quảy bơi
    Chẳng biết bao giờ cho yên ấm
    Thảnh thơi?
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI không có tội Ba Boy ạ
    Tự nhiên thấy lòng thanh thản lạ
    Biết đâu trưa nay lại lãnh nguyên...
    Quả tạ!
    "Thôi kệ..." (bắt chước Trịnh Công Sơn)
    Chẳng thèm nghĩ đến chuyện thiệt - hơn
    Mua vui một chút, buông vài tiếng
    Bông lơn.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đúng là chốn vô thường
    Có - không, Nhân - quả thật khó lường
    Nghe theo lời Phật, quay đầu lại
    Là tường.
    Cuộc đời Ba là chuỗi loanh quanh
    Hạnh phúc là sợi chỉ mong manh
    Một cõi đi về hai vai nặng
    Đời xanh.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hai cha con ôm nhau than khóc
    Mắc công chú Tun lại thấy... shock
    Chú Tun la toang toáng, bung nhà
    Bay nóc!
    Chú Tun không thích Ba... bán than
    Cho nên con trẻ dính đòn oan
    Đánh cha không được đè con gái
    Phang!
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Chú Tun:
    Nếu phang con mà chú đỡ sầu
    Chú cứ phang nữa, có sao đâu.
    Phang nhau trên mạng thì nào có
    Đau.
    Chỉ sợ gặp nhau ở ngoài đời
    Chú đè con bóp cổ, tắt hơi
    Thành ma, con nhát cho chú sợ
    chơi.
    Con ma lè lưỡi vậy nè ...
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    lâu lâu mới ghé lại yết lầu
    thấy anh em phang nhau...mẻ đầu
    thi sĩ giờ thành ra võ sĩ
    sao?
    cái gì đè xuống với đè lên
    cái gì bóp cổ, cái gì tênh
    hênh ra đó, nghe như có
    bắt đền!
    như là nội chiến Kô sô vô
    người bắn người can đến phát rồ
    thôi mây chạy trốn không đạn lạc
    thủng bô!
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    anh "Bôi" có con gái ngộ nha
    cổ quàng khăn đỏ, miệng gào la
    "dễ xương", "hiền hậu" em cũng thấy...
    chà chà...
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng mây bay ngang quá nhát
    Vừa ghé qua là chạy mất xác
    Chú cháu tui phang nhau thế này
    Vui hơn hát.
    Thương nhau lắm thì cắn nhau đau
    Người sứt lỗ tai, kẻ mẻ đầu
    Vậy chứ nửa ngày là lại nhớ
    Nhau.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...
    Còn nhiều cái "ngộ" hơn nữa là
    Mây bay ngang cứ việc dò la
    Biết đâu sau này Mây cũng... nhớ
    Kei-ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này