1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mọi người thương con còn không hết
    Cớ sao đã ăn rồi còn hiếp
    Con đừng có nghĩ lung tung mà chết
    Khiếp
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thủa nhỏ sợ mang tiếng lẳng lơ
    Tới giờ thì mang tiếng là khờ
    Cho nên bà vẫn ôm một nỗi
    Bơ vơ
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bà Sờ nhìn cháu tủi phận mình
    Hồi xưa kén chọn...giờ lình xình
    Ở vậy thì buồn! Yêu thì sợ
    thất tình
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bác đâu ăn hiếp mà bác khen
    Nhỏ mà giỏi vậy khó kiếm nhen...
    Giờ kiếm người iêu ba, bốn tuổi
    muốn đổ ghèn
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh muốn thì cứ cua keira
    Ba mẹ, dòng họ cười khà khà
    Con tui coi dzậy mà lại có
    Chồng già
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Gia đình nhà Boy thật giỏi ghê
    Cha con, dì chú đều có nghề
    Làm thơ Yết hậu như quét lá
    Mùa hè
    Góp sức còn thêm bác Tủn Bò
    Bác Mây lang thang.. mưa thiệt to
    Thi ca mà làm như là lũ
    Réo hò
    Nhà Bác Lyenson cũng tài
    Thơ Yết thơ Nhái bác lai rai
    Dạo này chắc do vắng sis Nhọn
    Bác trượt đài
    Nhà yết đã sang trang tám hai
    Minh em múa bút ké một bài
    Chừng nào xây lầu xin cục gạch
    Chẻ làm hai
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    "Lẳng lơ" nó có tính... di truyền?
    Ngày xưa sợ mang tiếng, phải hiền
    Gặp thời hiện đại là nó phát
    Như điên.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Minh ơi chị không làm bên xây dựng
    Nhưng chị cũng thắc mắc quá chừng
    Gạch chẻ làm 2 sao mần được
    Hả cưng???
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bởi dzậy già mà không nên nết
    Để lây nhỏ cháu quậy hết biết
    Phen này bà cháu mình cùng đi
    Phan Thiết
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyển mưa, lòng dạ héo hon
    Lọ mọ vào đây để thăm con
    Sơn hào hải vị không thèm đụng
    Mất ngon.
    Hôm nay con gái rất yêu đời
    Còn Ba bực bội hết cả người
    Chiều nay xong việc rồi về sớm
    Cho rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này