1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe chuyện của boy mà thấy buồn
    Nước mắt tự nhiên rớt thành luồng
    Hai chữ yêu em không dám ngỏ
    Luôn
    Để giờ tám mắt chỉ nhìn nhau
    Nhìn nhau để mình boy nghẹn ngào
    Ước gì boy có thêm dũng khí
    Xé rào
    Ước gì hôm ấy bị cúp điện
    Boy có cơ hội cùng hàn thuyên
    Kẹt máy, hai đứa đứng ở trỏng
    Giống...điên
    Thôi thì chuyện đã là quá khứ
    Đừng có ôm lấy, giữ khư khư
    Hãy mở cuộc đời sang trang mới
    Giống như.....
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì tui hôm nay quậy quá nha
    Hết chuyện đi chọc ghẹo đàn bà
    Nếu hổng ưa trai thì cứ việc
    Tẹt ga.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Người đứng trong thang, kẻ ngoài thang
    Sáng sớm cho nên mắt mơ màng
    Nàng bước vào thang, em ở lại
    Ứa gan.
    Cũng bởi trong thang quá trời người
    Lỡ mà nó rớt thì chết tươi
    Nên đành đứng nhìn như chết trận
    Nghẹn lời.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cũng tại cái thang máy chận ngang
    Hay tại mắt boy có cục ghèn
    Nàng dzọt dzô trong, ở ngoài boy
    Nghèn nghẹn
    Biết vậy lúc đó nhìn bảng số
    Rồi thì boy ráng chạy xô bồ
    Nàng lên tầng 10, boy dzí bằng
    Thang bộ
    Tới nơi nàng ỏn ẻn đi ra
    Boy thì chạy bộ mệt thấy bà
    Mặt mày xanh lét mà miệng cứ
    Ha ha
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe tin Kim Dung tiên sinh
    Lần 3,sửa lại truyện của mình
    Trong đó có mấy sự thay đổi
    Thất kinh.
    Cho Đoàn Dự chia tay Ngữ Yên
    (Chắc để luyện Lục Mạch Thần Kiếm?)
    Anh chàng gàn này bỏ được vợ
    Cũng ... hiếm.
    Lại để Đông Tà Hoàng Dược Sư
    Yêu nữ đệ tử Mai Siêu Phong
    "Vụ" này tui nghe cứ thấy bực
    Trong lòng.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi sửa truỵện lại làm chi
    Cứ để xưa nay có chuyện gì
    Lão Kim Dung này thiệt là rảnh
    Quá đi
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh than, em cũng mủi lòng
    Tiếc là em chẳng có ở không
    Sáng ra con khóc , chồng kêu đói
    Lôi thôi !
    Sẳn đây , lớ ngớ có nhóc Boy
    Anh đi theo hắn sẽ có đôi
    Bi chừ tình củm không phân biệt
    Chi Mô !
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 12/10/2007
  8. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nghe tin thấy bực mình
    Kim Dung sửa truyện sửa linh tinh
    Bee đây mê truyện cũng thấy thật
    Bất bình
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào Box lúc nửa đêm
    Vắng hoe chỉ có mấy mống xem
    Thôi chuồn, vì ở đây chẳng có
    Người quen
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm em vào vườn làm chi?
    Ở nhà biểu ông xã...ra thi
    bài vở thuộc làu hay quay cóp
    li bì...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này