1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Sáu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi boysaigon, 13/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn Kim Dung có 1 mình
    Bao người vào đọc lại mần thinh
    Bụt chùa nhà nên đâu có thấy
    Linh!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hình như Ba nhớ bác Răng Nhọn? (Tên Linh?)
    Bác í nách chồng, nách con mọn
    Hãy để Bác đi hết con đường
    Đã chọn.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    "Bụt chùa nhà không thiêng" đó con
    Ba bỏ chữ "linh" cho nó tròn
    Ba nhắc bác Nhọn chi cho bị
    Chiên dòn?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới nữa nhảy vào
    Cầu trời cho Yết tăng ào ào
    Để qua nhà mới thêm tí vốn
    Làm giàu.
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bác Linh die tự lâu lắm rồi
    Đừng nhắc bác ấy kẻo bác ngoi
    Hồn ma bác ấy không siêu thoát
    Thì toi
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Truyện chưởng Kim Dung,rất nặng tình
    Dù toàn thấy đánh nhau uỳnh uỳnh
    Thế mà lần này,ổng lại sửa
    Linh tinh.
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vào đập nốt cho xong,Boy ơi
    Để xây Lầu Bảy luôn cho rồi
    Sờ Anh hình như đang lo Gạch
    Với Vôi.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thèm được trôi bềnh bồng
    Như mây như khói, hóa hư không
    Không tồn tại, không buồn, không khổ
    Và không...
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ phải chạy lên Sài Gòn
    Kiếm chỗ nào mát,ních bụng cơm
    Xong rồi,lè phè đi kiếm một
    Trái thơm.
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào thấy chán,là rong chơi
    Ăn uống,nghe nhạc cho đã đời
    Còn hơn cứ ngồi mà nhăn nhó,
    kêu trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này