1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em được nghe một bài hát rất hay , nên hôm nay em tu , em chỉ làm thơ tình thôi, hổng đâm chọc ai nữa
    Đời anh như là củi đang khô
    Đời em như là lửa cháy to
    Hoà đời hai đứa vào thành một
    đám tàn tro
    Mang tàn tro rải ngọn gió chiều
    Gió ơi gió có biết tình yêu
    Sẽ làm cuộc đời ta biến mất
    tiêu
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nào ai biết trong tro còn lửa
    một tình yêu lần lữa chữa đi
    quyết không cam nói tiếng chia ly
    thiệt kỳ
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nào ai biết tình anh còn đỏ
    lửa yêu thương giấu kín trong tim
    Để cơn gió vô tình dập tắt
    thảm ghê .....
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đầu ngày vào chào Gút Mó nin
    Rồi lại trở ra làm việc mình
    Chúc cho bà con sẽ tươi trẻ
    Đẹp xinh.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy cô Bắc kỳ than thở
    Chuyện tình yêu như lửa với tro
    Trong lửa có tro, tro có lửa
    Nhớ cho.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    @ Ba Boy và chú Mèo
    Từ thuở con gái chửa ra đời
    Ba với chú đã xích mích rồi
    Không hiểu chuyện chi mà lục đục
    Giữa hai người.
    Nhưng lục đục cũng có cái hay
    Người vừa lên tiếng, kẻ cãi bay
    Chú vừa ló mặt, Ba Boy "đá"
    Thẳng tay.
    Hai người vừa "đấu" vừa tăng trang
    Nhà Yết thêm những phút rộn ràng
    Chứ nếu cứ "đấm vào không khí"
    Uổng hàng.
    Hay là do chuyện xửa chuyện xưa?
    Hai người cùng mời Má hột dưa
    Nhưng Má Kei-ra thì lại khoái
    Đẩy đưa.
    Làm Ba với chú thêm hiềm khích
    Gặp nhau chỉ muốn tung dây xích
    Chuyện đã qua rồi, xin thương dùm
    Con nít.
    Hôm nào con mời Chú với Ba
    Ra quán cà phê để giảng hòa
    Nếu không xong con mời Má tới
    ...khóc à.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    "Chị" Mèo vào đây Ba không chấp
    Mất công mang tiếng phân giai cấp
    Còn vào đây chỉ đấu Yết thi
    Cao thấp.
    "Chị" Mèo hay có tật kêu la
    Vào Yết than chuyện Nhái mới tà!
    Ba ghét nên ba mời một cái
    Chổi chà.
    Chớ hổng mắc chi chuyện Má con
    Cứ để yên cho Má ngủ ngon
    Ba biết Má con lòng chung thủy
    Sắc son.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời phủ đầy mây xám
    Tứ phía sương mù giăng u ám
    Yết sĩ than khóc chuyện tình yêu
    Bỏ tám.
    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 25/10/2007
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng thấy bóng keira
    Con gái đi đâu, hay ở nhà?
    Làm cho vườn Yết cũng vắng bóng
    Ba.
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con ra chợ gặp... thằng bán tơ
    Mua một mớ về đặng xe tơ
    Dệt áo cho "chồng con" nhồi sử
    Nấu thơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này