1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con nên nhớ chuyện của Thúy Kiều
    Mười lăm năm lận đận tình yêu
    Cũng vì thằng bán tơ hãm hại
    Liêu xiêu.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chồng con là cái thằng nào?
    Có phải thằng hay leo rào
    Để đêm chó sủa bà mất ngủ
    Hư hao
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đời con chắc cũng giống... Thúy Kiều
    Cũng mong lận lận chỉ bấy nhiêu
    Mười lăm năm lẻ, còn tìm được
    Tình yêu.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con bị đem gả tứ lang tang
    Không biết bên nào để buớc sang
    Trong lòng con chỉ thương và mến
    Mây bay ngang
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con ơi đừng yêu chi đám mây
    Nó bay, nó lượn suốt đêm ngày
    Con cố tìm một đứa khác mà
    Thế thay
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con nhớ đừng nhảy sông... Tiền Giang
    Để sập cầu bao kẻ chết oan
    Có nhảy thì về cầu ông Lãnh
    Cho ngoan.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Không anh Mây thì biết kiếm ai
    Chú Tun không thèm gả con trai
    Bác Son già quá, chú Mèo lại
    Chẳng lung lay.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao hết chỗ yêu, yêu đám mây?
    Khi buồn nó đứng, hứng nó bay
    Nghe đồn chú Mây đòi cắt tóc
    Làm thầy!
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cầu Ông Lãnh cũng kẹt
    Con mà nhảy, người bu đông nghẹt
    Lại sập cầu, thêm bao mạng người
    Bị chẹt.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bác Son thì vợ đống con đàn
    Chú Tun con còn bé đang ngoan
    Chú mèo cũng đã sinh 2 con gái
    Hồng loan
    Còn mây bà nhất định khuyên can
    Con đừng iu nó mà lỡ làng
    Bữa vui nó bay, hôm buồn đậu
    Ngoài đàng
    Con còn trẻ quá mà lo gì
    Cuộc đời đừng có giống đi thi
    Hên xui may mắn rồi cười khóc
    Lâm ly
    Hãy thương lấy người yêu con
    Như vậy nó mới lo cho tròn
    Đừng đeo đuổi người chẳng thích
    Con héo hon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này