1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cầu Ông Lãnh thúi lắm con ơi
    Đừng lỡ dại mà xuống đó...bơi
    Vớt lên tắm trăm lít sữa tắm
    Chưa bốc hơi
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ con đã thích ngắm mây
    Nhìn trời ước mình được bay bay
    Lãng đãng trôi như không như có
    Như say...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nghe dì SỜ dặn dò con nít
    Nó chưa thông dì đã thúc thít
    Hai dì cháu cùng chung một lò
    Mít???
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói mà bà nghĩ thế này
    Kiếp trước con là tiên...mắc đày
    Kiếp này phải làm thân con gái
    Trả đây
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dì khuyên mà như muốn răn mình
    Hay dì cũng lận đận cảm tình?
    Chuyện người lớn hay là con nít
    Phân minh.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Được cái nó không sâu
    Lỡ té cũng u đầu
    Còn hơn là đi nhảy
    Lầu!
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không yêu?
    Tình yêu đâu chỉ có một chiều
    Thà được yêu người dù biết chắc
    Tiêu...
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nói chung... sợ nhất là lọt cầu
    Cho dù chẳng có cảm giác đau
    Nhưng mà nó... thúi ai cũng bỏ
    Chạy mau.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng mang tiếng có chồng
    Cho dù đang có cũng như không
    Nhưng muốn sống ngoan thì con phải
    Cầm lòng!
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào Bà cháu cũng ôm nhau
    Khóc thương cho một kiếp thảm sầu
    Thân phận "đờn bà" đành phải chịu
    Nhai trầu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này