1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lão Boy muốn gả nhóc Ke re
    Sao mấy vụ ghẻ hổng chịu che
    Lại còn đi rêu rao khắp chốn
    khoe
    Kiểu này cầm chắc ba với con
    Ế mốc ế meo hổng ai dòm
    Có nước đem đi đại hại giá
    mới mong ...
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra mà rao giống con Dần
    Bà với bà Dì thiệt là... bần (, hổng biết dùng từ gì cho nhẹ)
    Không ai tơ tưởng thì thôi vậy
    Chẳng cần!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, vừa nói nó cự liền
    Nuôi con như rứa, kể cũng phiền
    Cảm thương Má nó hồi còn trẻ
    Cũng... hổng hiền.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Ke re ui nhóc Ke re
    Hôm qua Mây mới tán cô nè
    Con coi chừng sập bẫy Mây lại
    què
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khổ nổi nhóc con đã... một chồng
    Lại đòi chồng nhí, chịu nổi không?
    Kể ra thế này bao cô ế
    Sốc hông.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã nói chú Mây chưa đáng tin
    Nghe đồn chú ấy đang thất tình
    Lại dụ trẻ con rồi đem bán
    Mẹ mìn.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Số con là số lấy ... đười ươi
    Làm sao con cãi nổi mệnh trời
    Có thương thầm ai con cũng phải
    thôi
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con gái sợ nhất là ế chồng
    Ai biểu Ba đẻ nó ngang hông
    Nó hư, nó dữ thì Ba quất
    Vào mông.
    Chứ Ba rêu rao chuyện ghẻ sài
    Làm mấy anh yêu bỏ chạy dài
    Kei-ra tức quá nên xắn áo
    Thượng đài.
    Nể tình Ba gà trống nuôi con
    Như cây có trái chỉ... một hòn
    Ở vậy nuôi con nên thân xác
    Mỏi mòn.
    Ba mà còn bêu xấu Kei-ra
    Là con sẽ lột áo Ba ra
    Cho mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng
    Mỡ sa.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hay là con muốn lấy chồng giàu
    Thì để cô bế con sang Tàu
    Gả con cho một ông già khụ
    có râu
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có chồng là do Ba tảo hôn
    Hứa hẹn từ thời rốn mới chôn
    Ép gả con thơ cho người bạn
    Đồng môn.
    Bây giờ Kei-ra lại muốn... yêu
    Thấy Mây, thấy Gió lại liêu xiêu
    Làm sao ngăn cấm khi hồn đã
    Phiêu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này