1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi thì giống cha con Boy
    Ke re hổng vô, ba nó ngồi
    Buồn hiu buồn hắt buồn muốn tắt
    vòi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ hất vô hay hất ra
    Phải đi thực tế mới biết à
    Chị thì chị chỉ nghe nói vậy
    Thôi mà
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Rớt vô chắc chắn rớt vô vòng (tay)
    Rớt ra ắt hẳn rớt vào trong (giường)
    thay mẹt chị Sờ anh mách nhỏ...
    để em mong
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Sơn là em thấy ớn
    Rớt vô rớt ra đều rùng rợn
    Em không rớt nữa em kiếm đường
    trốn
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là vắng anh Tũn bô
    Hổng ai chịu vô vườn làm thơ
    Vậy mà cứ bảo em đang hẹn

  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con vừa mơ một giấc chẳng lành
    Thấy vợ Bác Son bụng chành bành
    Người ta đồn rằng mơ sanh-dữ
    Tử-lành.
    Con hỏi có phải là vợ... tư
    Cô ấy nức nở bảo rằng: "Ừ!
    Ông già mới cưới cô bữa nọ
    Mừ..."
    Hỏi thêm rằng cô âý tên chi
    Cô ta thỏ thẻ: "Cô là...Kỳ
    Hổng thấy tóc cô đang cắt ngắn
    Hả, con nì!"
    Chiện thiệt á, Kei-ra mới mơ vậy á. Hề hề, dzui há!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng gả cô cho Tũn già
    Bây giờ thành vợ bác son à
    Cơn ơi chắc cô phải đến méc
    pa pa
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải, con nằm mơ thiệt mà
    Con biết Bác Son già thiệt già
    Chú Tun mới xứng đôi vừa lứa
    Cô à.
    Mà sao cô nói chú Tun già?
    Chú Tun còn chưa hết hàng ba
    Ân-đờ bốn mươi, còn sung lắm
    Ha.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lão Boy đâu rồi hả lão Boy
    Ra đây tui mắng vốn cái coi
    Con lão dám xách tui đi gả
    khắp nơi
    Chắc tui phải kiếm mụ khỉ già
    Mang về làm mối cho ông ba
    Để mụ lo cai quản con ghẻ
    Kei ra
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tự cái tên cũng đã thấy kỳ
    Bây giờ lại rơi cảnh lâm ly
    Tủn chưa kịp cưới mà bụng đã
    Bị gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này