1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, có Ba keira đây
    Ra ngoài trút nước dạ chồn thay
    Tưởng ai chửi mình nhào vào Yết
    Ô hay!
    Cô có mắng vốn cứ nói luôn
    Tui đứng đây nghe hết ngọn nguồn
    Ngoan thưởng, hư phạt tui chẳng hứa
    Suông!
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con bắt đầu cảm thấy rối ren
    Hôm rồi cô Bắc được Ba khen
    Định ẳm cô về làm Mẹ kế
    Một phen
    Xong rồi đến phiên chú Tun râu
    Thấy cô xinh đẹp cũng muốn bâu
    Gióng trống la làng rằng muốn có
    Cô dâu.
    Cả anh Mây ngang còn bé xí
    Trông thấy cô cũng cười hi hí
    Sà sà xuống thấp để mong gần
    Tí.
    Phải kể luôn đến Bác Son già
    Lâu lâu dạo Vườn Yết tà tà
    Ngắm cô Bắc Kỳ, mắt nhay nháy
    Hà hà
    Kể ra cô Bắc thật đào bông
    Vô Vườn làm bao kẻ nhớ mong
    Lượn lờ cho cô mình mặc sức
    Đong.
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ông đã đọc chưa hở ông Bôi
    Nhóc nhà ông mồm năm miệng mười
    Đọc xong xem chút tui lên máu
    chit tươi
    Ông nghe lời tui gả nhóc đi
    Gả càng xa càng đỡ nghĩ suy
    Kẻo không nhóc sẽ gây ra chuyện
    li kỳ
    Ông đừng thách cưới đồng bạc nào
    Để người ta rước nhóc cho mau
    Ông rảnh tay thì ông sẽ dễ
    làm giàu
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun chửi: "Mồm loa mép giải"
    Cô Kỳ mắng: "Mồm năm miệng muời"
    Xem ra ai cũng... iêu cái miệng
    Kei-ra cười.
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Ba từ lúc đẻ con
    Bị bao người mắng vốn sòn son
    Biết vậy "bóp mũi" từ khi nó
    Còn non.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con anh đẻ nên anh rõ tính
    Nhiều khi nó quậy đến muốn bịnh
    Nhưng là con nít thì cũng nên
    Bình tĩnh.
    Từ mới sinh ra đã mất Mẹ
    Đã vậy còn phải lấy chồng sớm
    Cho nên nhóc con hay cà rỡn
    Thấy gớm.
    Tâm tình chia sẻ với cô Ky
    Nếu cô cũng yêu thích thiếu nhi
    Thì cô thông cảm, đừng bắt bẻ
    Làm chi?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh
    Nhiều khi cũng muốn xách roi đánh
    Lại thương con trẻ nên răn đe
    Là chánh.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    TRưa nay mơ thấy má Keira
    Vẫn mắt bồ câu, tóc thướt tha
    Dắt nhau ra tới đường Cao Thắng
    Xực Pizza.
    Lại mua thêm chục bánh khoai mì
    Thêm lo cô ca, hai cái ly
    Ra vườn Tao Đàn ngồi hóng gió
    Mê ly.
    Má nó dặn dò: nhớ nha anh
    Nuôi bé Keira cho lặn lành
    Đừng để bà con bu vào mắng
    "Nít ranh!"
    Giật mình tỉnh dậy mồ hôi vả
    Sao lại nằm mơ thấy má nó?
    Gà trống nuôi con, em iu ơi
    Thật khó!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Gà trống nuôi con khổ thế đấy
    Con thì như khỉ bu trên cây
    Phá banh làng xóm bị cô chú
    Bao vây
    Ba boy cứ phải đi năn nỉ từng người
    Kẻo không thiên hạ quánh chết tươi
    Bà con cô bác nên thông cảm
    Và cười
    Tui đây là bà cũng pó tay
    Con cháu nó quậy đến ngất ngây
    Lụm ca lụm cụm đi thu xếp
    Rã thây
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng bởi muốn giữ đạo chồng, cha
    Nên đâu dám bỏ bé Keira
    Ngoài Ba nó ra còn có mỗi
    Bà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này