1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    mới sáng không vào lầu đã cao
    Mây bay đụng nóc muốn bể đầu
    biết rứa bay cao thêm chút nữa
    bổ nhào.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chú Mây đi đâu để mang tiếng
    Dụ dỗ con nít chuyện tình cảm
    Để cho chị em vào kêu gào
    Thê thảm???
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    chi có dụ ai đâu ông anh
    làm trai đoản hậu vậy sao đành
    thơ thẩn đẩy đưa tình chua loét
    như chanh.
    ai dám đâm đầu vào khúc quanh?
    chọc chơi chọc chửi có khi thành
    tán tỉnh sao nên mà phải sợ
    tinh ranh?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì làm trai phải đáng trai
    Can chi tình cảm mãi u hoài?
    Phải ráng tung hòanh nên việc lớn
    Tương lai...
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    úi bé Kei ra sao thương Mây?
    coi chừng mang tiếng là...dại trai
    nếu chửa có ai thương Mây cũng
    thương lại.
    Mây thương nên sáng bế ngồi bô
    bé buồn Mây chọc hát...lô tô
    bé lớn Mây xin Boy cho bé
    đi giang hồ!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú có thương thì thú thiệt
    Để anh còn báo Má nó biết
    Anh gả mà không nuôi nổi thì
    Anh giết!
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bôi nói bậy cho sét đánh...hụt
    Mây khùng sao mà đi làm...bụt
    mau cải chính tin không Mây sẽ
    làm lụt
    hik, ra có người nghĩ thế này
    hèn chi mây trắng tuổi đã dày
    mà vẫn cô đơn mình một bóng
    thương thay.
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cảm động chuyện cho nhóc ngồi bô
    Nên nhóc thương chú, muốn xáp vô
    Để rồi mỗi sớm mai thức dậy
    Làm một xô!
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nghe Kei ra nói muốn hu hu
    ra mình sự lựa chọn...thứ tư?
    nay ế mai xem ra cũng phải
    đi tu.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú làm mây bay ngang?
    Nghe thôi ai biết có đàng hoàng
    Con gái ngàn vàng nên phải tính
    Cho ngoan!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này