1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nếu lỡ Mây yêu, thì Mây tới
    nhược bằng Mây ngán Mây...lên trời
    đâu phải cố yêu người là được
    chờ thôi
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu chỉ thương cho thân Ba
    Chứ còn phòng không nữa đâu mà
    Con nói thế coi chừng bác Hiếu
    Cháy nhà.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Con của Boy em có bản quyền
    Cho nên con nhóc đâu có... hiền
    Bác đừng chuyển lại cho bác Hiếu
    Kèo phiền!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thế sao của nhóc đang ở đâu?
    Nhóc đi tìm mãi đến phát rầu
    Bữa nào sao rớt nghe cái độp
    U đầu!
  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chị ơi số trời ai biết trước
    yêu nhau, chuyện cắc cớ cũng được
    đầu bạc răng long là khổ cùng
    chung phước
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con là con gái của má con
    Má con là vợ của ba con
    Hai người nghe đâu chưa đám cưới
    Đã sinh con
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mây nói câu này nhóc hoan hô!
    Đã yêu thì cóc sợ... cái bô
    Cắc cớ, khó khăn càng can đảm
    Lao vô.
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    còn nhỏ lo chi chuyện trăng sao
    đợi...dậy thì xong tìm hiểu sau
    có khi sao rớt luôn vô trán
    mà...hổng sao
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Lỡ đợi hoài mà sao hổng rớt
    Nhóc ở vậy luôn là trớt quớt
    Hổng biết lúc đó Mây có thương
    Mà vớt?
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ai mà hổng có sao của mình
    ngồi trong...chùa sao cũng dzô rinh
    đừng tưởng yên thân mà cứ ráng
    tụng kinh
    yên tâm, sao sẽ rụng tơi bời
    Kei ra nhất định sẽ...có lời
    mấy sao hổng phải cũng mò tới
    lả lơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này