1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rứa là ông nội biết keira
    Ông ngoại, bà ngoại thì lánh xa
    Kiểu này mình boy nuôi tiếp tục
    Ha
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải gặp trưa mà tận chiều
    Gặp nhau nói chuyện cũng chẳng nhiều
    Ông ngoại Keira mà biết được
    Là tiêu.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thì trước đến nay đã gọi dì
    Có gì thay đổi trật tôn ti?
    Dì cháu lâu lâu còn dzui dzẻ
    Cụng ly.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc vợ bác Son nói cũng nhiều
    Cho nên chắc bác có vài chiêu
    Nếu rảnh thì chia cho vài chước
    Để liều?
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dì cụng nước ngọt, boy cụng bia
    Dì cháu mình nhậu chắc tới khuya
    Dì no, boy xỉn, mình tạm biệt
    Đi dzìa
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cũng bởi nội ngoại mà keira
    Không có má, mà chỉ có Ba
    Bên nội, bên ngoại cùng xáp lại
    Đồng ca...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thôi cũng đến lúc phải ra ngoài
    Chiều nay chỉ thế, viết vài bài
    Bà con ai rảnh thì viết tiếp
    Thơ hài.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thiện tai, mô phật, lại thiện tai
    Boy bị gì mà lại đi ...ngoài
    Mua Ô-rê-zôn uống mau để
    Cầm lại
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Boy nói vầy nè
    Bà nói bất nghĩa thì đừng trách
    Tui kiếm vợ bé đẹp số dzách
    đem về ẳm em cho bà hết
    làm phách
    Còn con Key Ra mà có trách
    Boy nói: phải biết mài hạch sách
    Hùi xưa tao đã phun cho mài
    vô vách
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nhà Yết bữa ni ngộ ghê ha
    Trống huơ trống hoác, chợt sợ... ma
    Buồn ngơ buồn ngẩn không một bóng
    Mây qua....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này