1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác Son lo gieo rắc TÌNH THƠ
    Bỏ quên nhà Yết Hậu bơ vơ
    Mai này Bác qua đời chẳng có
    Đứa nào thờ!
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Tũn chắc đi Vespa à
    Nó chạy lạch bạch như bà già
    Thỉnh thoảng lại lăn đùng ra hỏng
    ớn thấy bà
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô đừng nhắc cái chiện "bà già"
    Chú í lái máy bay luôn kà
    Cô đưa cái gì, chú ấy cũng
    Lái hết à.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ thái giám nào ở trường giang
    Ke re con hỡi cô bàng hoàng
    Đọc xong răng tự nhiên nghiến lại
    Muốn phang
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dạ con xin lỗi cô Bắc kỳ
    Tại con... túng vận nên phải lì
    Chứ con biết lấy ông nào... thiến
    Vần...y.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cô thương con như dì ghẻ thương Tấm
    Mà hễ gặp cô là con đấm
    Lấy được ba Boy cô đem con
    làm mắm
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cô Kỳ giống chú Tun ghê ha
    Cứ thích đem làm mắm Kei-ra
    Cô chú lấy nhau còn sẽ tặng
    Lẵng hoa.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tình cạn kiệt, thơ thì cằn cổi
    Chẳng qua sợ tình thơ chết thôi!
    Yết, Nhái đâu bỏ mà cháu tôi
    Dỗi
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ dễ xương như...mẹ Cám
    cha con thèng boi chắc hết dám
    loi choi lóc chóc là cho chít
    cả đám
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vespa cũng đẹp, thế nhưng mà
    Quả cũng lắm bệnh, như ... bà già
    Đang lúc leo đèo, nó chết máy,
    thì bỏ cha.
    Vì thế, anh không chạy Vespa
    Bởi vì thích những chuyến đi xa
    Vespa không sức nào chạy nổi
    Em ạh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này