1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Cuối tuần, mần dăm ly rượu nhạt
    Rồi vào vườn Yết mà... "sát phạt"
    Không ngờ vườn Yết bây giờ thấy...
    Nhạt!
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Bảo Trâm ơi hỡi là.. Bảo Trâm!
    Có chịu tiếp lời một "khách" hâm?
    Nếu em đang "lượn" về... Nam Việt...
    Thì.. anh câm!
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nghe đồn vườn Yết sẽ ọp - lai
    Tại quán Mộc, nhưng chưa chọn ngày?
    Tớ mong bác Hiếu chiều tất cả...
    Say!
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có mình thôi, nói với.. mình
    Rằng ngày qua vội, mắt môi xinh...
    Rằng đêm vẫn cứ nằm đón đợi...
    Bình minh!
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Lại thấy lòng như thuở... mười ba
    Khi "ghiền" tâm sự của... Kei - ra
    Con nít con nôi mà rất giống..
    Bà già!
    Phờ - rớt mà sống đến hôm nay
    Thì ổng chắc cũng... giả đò say...
    Để coi màn diễn "phân tâm học"...
    Hay!
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Bữa ni quá chén, mò vào Vườn...
    Ca cẩm đôi lời để bớt... "ươn"!
    Ngày mai, thứ 7, tha hồ nghỉ
    Thường!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Một mình, vẫn cặm cụi... "xây Lầu"
    Cần gì "khích bác, chọc ghẹo" nhau...
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa...
    Tính sau!
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay được dịp để... sì - pâm
    Để rót cho tràn cái nỗi... hâm
    Để rồi ngày mai mình lại sống...
    Âm thầm...
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sáng sớm mặt trời mọc
    Ngày nghỉ, mọi người vẩn khó nhọc
    Làm việc trong nhà, nếu rảnh thì
    nên học
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Có một chú Nầnnămmâyđen
    Với lại một chú Mâybaydọc
    Maydọc đi làm, còn Mâyđen
    Đang đi ... học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này