1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Triều đình yết hậu còn mãn nhiệm
    Thế thì Bộ binh cũng mãn kỳ
    Hay là bầu ra nhiệm kỳ Chín
    Luôn đi.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mới có chức chỉ được 1 tuần
    Giờ mất chức nghe sao bần thần
    Tâm cang nổi loạn toàn thân ngứa
    Rần
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào vào Yết rong chơi
    Bỏ chút chông chênh giữa cuộc đời
    Đùa nhau cho hết ngày mỏi mệt
    Thảnh thơi.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mới là đỉnh triều cường
    Hôm nay đã ngập lụt ... thấy thương
    Bến phà Cát Lái, nước sông đã...
    ... tràn lên đường
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em đang học bài thi đau đầu
    Chạy vào Trường giang nói vài câu
    Không vào vườn yết vì có bóng
    anh đâu
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà dẫn chị vô nhà hàng
    Đầu bếp nó thấy con mèo vàng
    Nó tóm vào cạo lông đem nướng
    bếp than
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Người ta có độ thì phủ phê
    Anh em mình đi uống cà phê
    tội gì đứng đó mà sướt mướt
    thấy ghê
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao ban ngày không đi cà phê
    Đợi trời tối mới đến rủ rê
    Em nghi anh Sơn đang đội lốt
    con dê
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày phải đi làm việc nhà
    Tối đến mới được đi la cà
    Em nói anh dê hổng chừng trúng
    đó nha
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Ban ngày phải đi làm việc nhà
    Tối đến thì làm việc với "bà"
    Để anh sổng chuồng anh gây họa
    đấy nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này