1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đã nhốt mà lấy cái bao bọc
    Kiểu này chim vàng chắc là khóc
    Nhìn đời qua tấm vải đen bị
    Mốc
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quân sư như bác lại thêm lo!
    Nghe xong mà em lại đắn đo
    Gật sao cho đúng, không thì chắc
    Nguy to!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hãy khóc đi khóc đi đừng ngại
    Khóc mà không được là điên dại
    Bởi dzị cứ khóc thiệt to cho
    Điếc ráy
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì đừng chọn nữa đi
    Đến bữa, an no, rồi ngủ khì
    Nếu có lúc rảnh, lại sáng tác
    Yết Thi.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, sao mà tội rứa huynh?
    Hãy kệ đệ nghe rõ sự tình
    Đệ hứa nghe xong thì đệ sẽ
    Mần thinh.
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện chọn này, cũng nhức đầu
    Trên đời có mấy ai thoát đâu?
    Nhưng mà càng nghĩ, sẽ càng thấy
    Rầu.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu lâu lâu cũng phải nôn
    Có khi nôn thốc đến mất hồn
    Nên thầy Lưu Linh thẳng tay đuổi
    Khỏi sư môn.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Kei ra sao lại chịu lệ tuôn
    Sao lại cam tâm chịu phận buồn
    ***g son cứ co giò đạp bể
    rồi chuồn
    Sao không kiu Boy cầm búa đục
    Hai ba con nai lưng mà múc
    Tên nào dám hó hé cản đường
    múc
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    Anh Boy sao lại chả thông minh
    Cứ đêm đến thì anh chọn tình
    Sáng dậy về nhà anh chọn hiếu
    thế mới kinh
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có ai đang ở trong vườn hông
    Mình em vườn vắng rộng mênh mông
    Không người chỉ thấy ma sói với
    ma cà rồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này