1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nhà ai người ấy mới rõ
    Mình ở ngoài chỉ có chống mỏ ( dòm )
    Có rảnh rổi tui với ông đi
    Gặm cỏ
    Thực ra chim nào muốn vào ***g
    Được ăn no đủ, tự do không
    Chẳng thà thả như trong sở thú
    Cũng mong
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Từ Hải vốn dĩ chỉ một tay
    Xây dựng cơ đồ, thế mới hay
    Đầu là thương binh, sau liệt sĩ
    Thân gầy.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sống thế mà gọi là sống à?
    Nghe sao chẳng giống nhóc Keira
    Chẳng lẽ sống vùi trong vỏ ốc
    Tới già?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cũng bởi nó là thân con gái
    Đâu thể mạnh mẽ giống con trai
    Đâu thể nói một là một, hai
    Là hai.
    Nữ nhi bao giờ cũng yếu đuối
    Quyết định cuộc đời sợ run rủi
    Mà sống giống bây giờ thì quá
    Tủi
    Keira hai vai nặng gánh nhà
    Bỏ trường bỏ lớp liều thấy cha
    Nhưng không thì ngày đêm cứ khóc
    Oa oa
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gái trai cũng phải quý cuộc đời
    Sống sao cho hạnh phúc, thảnh thơi
    Cuộc sống trước sau đều là một
    Cuộc chơi.
    Đời là cõi tạm, ấy vô thường
    Vương thì tội mà bỏ lại thương
    Dù nam hay nữ ta cũng phải
    Kiên cường!
    Không thể ngồi đây để thở than
    Sao không quyết tâm mà phá tan
    Cái ***g sơn son mà khốn nạn
    Mạ vàng???
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Dễ như boy thì nói làm gì
    Keira vướng bận đủ tứ chi
    Nghĩ học ai đút cơm, ai tắm
    Cho mi
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra cũng mong cho ra sống
    Nếu chỉ một mình thì đã xong
    Nặng tình nặng nợ nên thật khó
    Mong.
    Thôi thì sống tạm một kiếp người
    Khi đau lòng nhất lại bật cười
    Đời mà thiếu cảnh hài như thế
    Có là đời?
    Than khóc mà chi chuyện đã rồi
    Ngoài trời cũng giông bão thế thôi
    Nghe lời Bà dạy, Kei-ra sẽ
    Cố bơi.
    Thà thôi tan nát một Kei-ra
    Không phiền không lụy đến "người ta"
    Cứ tự dặn mình rồi tất cả
    Sẽ qua...
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ba thương Kei-ra nên nói vậy
    Đã bao lần cũng toan làm... bậy
    Lại một chữ "nhưng" nó cản ngăn
    Đừng dại (?)
    Sống làm sao sống chẳng ra hồn
    Chẳng biết sao là dại là khôn
    Nghĩ đến "***g son" mà trong dạ
    Héo hon.
    Làm sao thoát khỏi một cơn mê?
    Làm sao sống mà chẳng ê chề?
    Mạnh bước mà đi hay thất thểu
    Quay về???
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dẫu gì cũng tình nghĩa cha con
    Dzui sao đặng khi con héo hon
    Sống yên phận khác nào cái kiếp
    Sống mòn?
    Ai nỡ đem con đưa dì ghẻ?
    Ai nỡ bảo con bỏ nhà trẻ?
    Ai nỡ làm con sống như loài
    Chim sẻ?
    Thương sao cho đúng mới là thương
    Ba vẫn khuyên con sống kiên cường
    Chỉ mong 1 ngày con lại chọn
    Đúng đường.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay ngồi rảnh chẳng làm gì
    Thi thỏang ra vào Yết Hậu thi
    Nửa tiếng lại vào trong nhà bếp
    Rù rì.
    Đã lâu chẳng làm nổi bài thơ
    Ý tưởng lang thang, rất mù mờ
    Nhìn đời ô tạp còn hơn cả
    Giấc mơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này