1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu Thi Đàn - Lầu Tám

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BaoTram, 23/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đã né, cứ né hoài
    Hay cho con bé đi nước ngoài?
    Cứ sống thế này mà sống nổi
    Mới tài!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Boy có bao nhiêu, dì bấy nhiêu
    Hùn vô mua cho bé vé liều
    Để mai bé phắn đi nước khác
    Rồi tiêu
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Dì ghẻ bị Boy đánh tầy hoầy
    Đánh xong thành một đống bầy nhầy
    Da xương răng tóc bỏ vô hủ
    Đậy....
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này boy trở thành....dì ghẻ
    Ai mà đụng vô là sức mẻ
    Sẵn dao, sẵn thớt là boy đem
    Đi chẻ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu em mà thành ông... dượng ghẻ
    Em cho tùy nghi chọn nhà trẻ
    Bạn bè cứ thoải mái giao lưu
    Sống khỏe.
    Miễn sao "trả bài" cho đầy đủ
    Tối về chăm cho... dượng ghẻ ngủ
    Thỉnh thoảng cha con đè nhau chơi
    Săn thú...
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giòng họ nhà Boy sao rối tinh
    Ai dì, ai dượng? Thiệt lình sình
    Ai con, ai cháu? Mờ seo thấy
    thất kinh!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra ngõ gặp ... con gì
    Cả ngày làm việc như nô tì
    Đến giờ về còn bị sếp gọi
    "Bắc kỳ
    "Việc còn nhiều dám bỏ về không ?
    Ở lại làm với anh cho xong
    Tháng sau có đợt tăng lương đấy
    coi chừng"
    Hu hu đành ở lại với sếp
    Miệng cười mà lòng điên muốn chết
    Chạy vào vườn yết nói dăm câu
    đỡ mệt
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em mà hiểu thì em chit liền
    Anh Boy ơi anh có bị ... điên
    "Cha con đè nhau" sao nghe giống
    cõi tiên
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên bỗng buồn ngẩn ngơ
    Chả ai vào đây để yết thơ
    Vườn im như tờ lòng trống trải
    bơ vơ
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    quơ thêm khúc trước
    Bơ vơ thì biểu sếp làm thơ
    Thầy trò cùng ca "tình bơ vơ"
    nếu ổng chịu ca, thì bắc kỳ
    bơ phờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này